Lớp tiếng Anh miễn phí ở thôn Ván Ri

Từ hơn 2 tháng nay, lớp dạy tiếng Anh miễn phí được mở tại thôn vùng cao Ván Ri (xã Húc cũ), nay là xã Khe Sanh luôn rộn rã niềm vui. Lớp học ý nghĩa này là kết quả của nhiều tấm lòng chung sức dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn nơi đây.

Thầy Võ Chiến Thuật dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh thôn Ván Ri - Ảnh: Đ.V

Thầy Võ Chiến Thuật dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh thôn Ván Ri - Ảnh: Đ.V

Đợi cuối tuần “Hello teacher”

Đều đặn vào 7 giờ 30 phút ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, ở thôn Ván Ri lại vang lên câu chào “Hello teacher” quen thuộc của các em học sinh người dân tộc Vân Kiều. Đó là không khí ở lớp học tiếng Anh miễn phí do thầy Võ Chiến Thuật, 41 tuổi, giáo viên môn tiếng Anh Trường THCS Khe Sanh đứng lớp.

Không có điều kiện để đi học thêm, nên việc được theo học lớp tiếng Anh miễn phí của thầy Thuật thật sự là một ước mơ đối với học sinh nơi đây. Trong căn phòng rộng khoảng 20m2, gần 20 em học sinh chủ yếu bậc tiểu học chăm chú lắng nghe thầy Thuật truyền đạt những kiến thức mới mẻ của môn Tiếng Anh. Theo thầy Thuật, ở trường các em đã có chương trình học tiếng Anh riêng nên lớp học miễn phí này sẽ giúp các em bổ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc, viết và giao tiếp.

Tham gia lớp học, được thầy Thuật truyền dạy một cách gần gũi, nhiệt tình nên kỹ năng đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh của các em được cải thiện rất nhiều. Em Hồ Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Húc tỏ ra hào hứng khi được học những kiến thức mới. “Chúng em cứ mong đến cuối tuần để được học tiếng Anh. Học ở đây em đã đọc và viết tiếng Anh tốt hơn. Với sự dạy dỗ của thầy Thuật, chắc chắn môn tiếng Anh của em ở trường sẽ tiến bộ hơn”, Hân nói.

Ngoài thầy Thuật thường trực đứng lớp, lớp học còn có sự trợ giảng của một số học sinh giỏi tiếng Anh đến từ Trường THCS Khe Sanh. Năm nay học lớp 8, em Hoàng Nhật Bảo Hân đã có nhiều buổi tham gia trợ giảng tại lớp học miễn phí. Em giúp thầy Thuật hướng dẫn các bạn nhỏ ôn từ vựng, học từ mới, đọc phát âm.

Bảo Hân chia sẻ: “Em thấy nhiều em dù hoàn cảnh khó khăn, ngoài giờ học phải giúp bố mẹ làm việc nhà, lên nương rẫy nhưng các em học tập rất chăm chỉ, tích cực và lạc quan. Được đóng góp chút công sức nhỏ bé giúp các bạn nhỏ Vân Kiều tiến bộ hơn trong môn tiếng Anh, em cảm thấy rất vui. Đồng thời, khi tiếp xúc với lớp học, em như được tiếp thêm động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn trong học tập và cuộc sống”.

Chắp cánh ước mơ

Mỗi buổi học diễn ra trong 90 phút, đó là những giây phút quý giá đối với các em học sinh thôn Ván Ri.

Thầy Võ Chiến Thuật quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ), về công tác tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ) vào năm 2008 sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Trong thời gian công tác, thầy Thuật có 3 năm dạy học tại địa bàn xã Húc (cũ) nên thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của các em học sinh dân tộc thiểu số, nhất là sự thiệt thòi trong việc học tập môn tiếng Anh.

Vậy nên thầy đã trăn trở và ấp ủ suy nghĩ mở một lớp học miễn phí cho các em. Song do nguồn kinh phí hạn hẹp nên vẫn chưa thể triển khai.

Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh Trần Thị Thương nhìn nhận, lớp học miễn phí của thầy Thuật không chỉ giúp các em học sinh người đồng bào dân tộc Vân Kiều ở địa phương có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng bộ môn Tiếng Anh mà còn giúp các em và gia đình giảm bớt chi phí học tập. Qua lớp học, các em đã có thể giao tiếp tốt hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.

Tình cờ trước năm học 2024-2025, thầy Thuật quen với một bạn trẻ tên Mike, đến từ đất nước Hà Lan đang đi du lịch “bụi” tại Khe Sanh. Sau đó, thầy Thuật đã đưa chàng trai này vào giao lưu với học sinh trong trường cũng như vào thôn Ván Ri chơi, tiếp xúc với học sinh, người dân địa phương. Mike ngỏ ý tặng thôn Ván Ri một sân bóng chuyền, song quỹ đất hạn hẹp nên không thể triển khai.

“Sau khi Mike biết tôi có ý định mở một lớp dạy học tiếng Anh miễn phí, cậu ấy đã chuyển qua xây phòng học. Sau đó được anh Hồ Văn Thoang, Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân thôn Ván Ri tự nguyện hiến khoảng 30m2 đất, thế là mấy anh em bắt tay ngay vào việc xây dựng lớp học”, thầy Thuật kể.

Với số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng do Mike vận động từ anh em, bạn bè ở Hà Lan ủng hộ cùng với công sức của thầy Thuật, anh Thoang và nhiều dân bản, phòng học và một nhà vệ sinh sạch sẽ đã được xây dựng hoàn thành sau khoảng một tháng.

“Ngày Mike bay sang Úc để nhận công việc, phòng học chưa lắp cửa. Song chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi qua điện thoại và sau này thấy lớp học đi vào hoạt động ổn định, học sinh đi học rất chuyên cần, Mike rất vui, còn ủng hộ tiền mua thêm mấy bộ bàn ghế”, thầy Thuật nói thêm.

Thầy Thuật đã lựa chọn nội dung dạy cho các em là kiến thức tương tự tại các trung tâm Anh ngữ theo hình thức nhẹ nhàng, thoải mái kiểu “vừa học, vừa chơi”. “Thấy các em ham học, chuyên cần và tiến bộ càng giúp tôi có thêm động lực, niềm vui để gắn bó với lớp. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lớp học 2 buổi/tuần để giúp các em nâng cao kiến thức, cải thiện trình độ tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng, cho các em miếng ăn, chút vật chất cũng không bằng cho các em có nền tảng kiến thức vững chắc để xây đắp ước mơ tương lai”, thầy Thuật nói.

Thầy cũng mong rằng, thời gian tới sẽ nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thêm của những giáo viên hoặc người có chuyên môn tiếng Anh để cùng thầy truyền đạt thêm nhiều kiến thức cho các em học sinh Vân Kiều ở lớp học này.

Vừa là phụ huynh có con học lớp tiếng Anh của thầy Thuật, vừa là người hiến đất xây phòng học, anh Hồ Văn Thoang chia sẻ: “Đất quý thật đấy, nhưng mình không tiếc đâu. Hiến đất để xây dựng lớp học cho con em học tiếng Anh lại càng tốt. Để sau này chúng có cơ hội học cao lên, xa hơn, có tương lai tươi sáng hơn”.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202508/lop-tieng-anh-mien-phi-o-thon-van-ri-2f86d6d/
Zalo