Lớp học pháp luật giữa biển khơi - Nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' IUU

Suốt 8 năm qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt để gỡ 'thẻ vàng' IUU. Để có được những thay đổi trong nhận thức của từng ngư dân có sự nỗ lực bền bỉ của những báo cáo viên, tuyên truyền viên mang pháp luật đến với bà con.

Một trong số những báo cáo viên ấy chính là Trung tá Bùi Xuân Nhớ - Trợ lý Pháp luật, Vùng Cảnh sát biển 4, một báo cáo viên đã nhiều năm gắn bó với những “lớp học pháp luật giữa biển khơi”.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình hơn 10 năm làm công tác tuyên truyền pháp luật, Trung tá Bùi Xuân Nhớ - Trợ lý Pháp luật, Vùng Cảnh sát biển 4, một báo cáo viên đã nhiều năm gắn bó với những “lớp học pháp luật giữa biển khơi” nói: “Hơn 10 năm làm công tác tuyên truyền pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển, có rất nhiều kỷ niệm nhưng kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là lần đi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác IUU tại xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, tuyên truyền bằng hình thức phiên tòa giả định. Sau khi kết thúc phiên tòa, có bác ngư dân khoảng 70 tuổi rất xúc động, bác đã đứng lên bày tỏ: “Mong hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội làm lại từ đầu, được vươn khơi bám biển”, bác ngư dân đó tưởng phiên tòa đó là thật. Qua đó tôi thấy, việc tuyên truyền pháp luật không chỉ mang pháp luật đến gần hơn với bà con, mà còn mang cả tình cảm, tình người, tinh thần trách nhiệm”.

Với Trung tá Bùi Xuân Nhớ, có những hành trình tuyên truyền hàng trăm cây số, ra những nơi đảo xa như: Kiên Hải, Thổ Châu… hành trang mang theo rất nhiều đồ nghề: từ tờ rơi, market, phương tiện máy móc, di chuyển bằng tàu cá nhỏ… khi đến nơi thấy bà con tập trung đông, rất chăm chú lắng nghe, cảm thấy không còn mỏi mệt nữa.

“May mắn cho tôi khi được tham gia đoàn công tác tuyên truyền pháp luật ở hầu hết các địa bàn trên biển, các xã đảo trên vùng biển Tây Nam, có những nơi tới 2 - 3 lần. Rất vui khi mình đến lần thứ 2, bà con nhận ra mình, chia sẻ với mình rất nhiều điều. Có những bà con, bản thân mình trực tiếp xử lý vi phạm, khi gặp lại mình trên đảo, ngư dân cũng rất vui vẻ, chia sẻ bản thân đã chấp hành tốt quy định pháp luật. Đó dường như là một phần thưởng rất lớn khi bà con nhận thức được. Giúp tôi càng thêm trân trọng công việc của mình”, Trung tá Bùi Xuân Nhớ tâm sự.

Với anh, để việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến gần với người dân hơn nữa, thì ngoài công tác chuẩn bị cho tốt, bản thân người báo cáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới và quan trọng là đồng hành, đồng cảm với bà con. Khi đến địa bàn nào phải tìm hiểu văn hóa, phong tục, đời sống, ngành nghề của bà con… để làm sao bà con cảm thấy pháp luật gần gũi với chính cuộc sống thường ngày chứ không phải xa xôi gì cả. Ngoài ra, trong các buổi tuyên truyền, không nên chỉ nói một chiều mà phải nghe bà con nói, chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn bà con… từ đó, bà con tin tưởng mình hơn. Khi bà con tin tưởng sẽ làm theo, từ đó chính bà con ngư dân sẽ là những tuyên truyền viên.

Chính nhờ sự chân thành, nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, đã có những ngư dân thay đổi dần trong nhận thức. Cụ thể như trường hợp của ngư dân Đào Thanh Việt (ngư dân xã Bình An, tỉnh An Giang). Anh Việt là thuyền trưởng kiêm chủ tàu chuyên đánh bắt hải sản xa bờ. Cách đây vài năm, anh Việt có vi phạm quy định về khai thác hải sản, bị xử phạt với số tiền 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ các cán bộ, chiến sĩ kiên trì tuyên truyền pháp luật, anh Việt đã thay đổi nhận thức. “Sau một thời gian bị xử phạt, các chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển đã tìm đến tôi tuyên truyền về vấn đề IUU. Nhờ đó tôi đã có sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức và tôi hiểu được rằng đánh bắt hải sản đúng pháp luật để giữ được biển cho con của mình”.

Với những thay đổi sâu sắc từ chính nhận thức của bà con ngư dân, chắc chắn một ngày không xa, những nỗ lực của nước ta trong việc quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu sẽ thành hiện thực.

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/lop-hoc-phap-luat-giua-bien-khoi-no-luc-go-the-vang-iuu.html