Lớp học nhân ái

Biết tin con gái chị Hoan, người bạn cũ ở thôn Yên Kiện, xã Phú Nghĩa, bị khuyết tật bẩm sinh, đã tìm được một lớp học phù hợp, sáng 20-6, chị Lý ở xã Xuân Mai đến nhà thăm. Vừa lúc ấy, mẹ con chị Hoan đèo nhau đi học về, đang ríu rít chuyện trò. Chị Lý vui vẻ hỏi:

- Hai mẹ con ở lớp học về phải không?

- Ừ, mình vừa đón cháu ở lớp học về. Vào nhà mình chơi nhé! - chị Hoan tươi cười đáp rồi quay sang bảo con gái chào chị Lý.

- Con chào cô ạ! - con gái chị Hoan lễ phép nói.

Qua câu chuyện, chị Hoan cho biết con gái chị được cô giáo Lê Thị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn, nhận vào học miễn phí tại lớp học ở chùa Hương Lan trên địa bàn xã. Lớp học có khoảng 20 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị bệnh bẩm sinh và được tổ chức vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Nhờ sự nhiệt tình dạy dỗ của cô giáo, nhiều cháu đã tự tin học đọc, học viết. Con gái chị cũng cải thiện được trí nhớ và học tập tiến bộ rõ rệt.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Lý bày tỏ sự trân trọng đối với việc làm của cô Hòa. Lớp học nhỏ của cô tuy giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia dành cho những cháu nhỏ thiệt thòi, góp phần giúp các cháu vượt qua bệnh tật, hòa nhập với cuộc sống.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lop-hoc-nhan-ai-1212725.html