Lớp học 'bên trong màn hình'

Ngày xưa, ông bà ta đi học Bình dân học vụ dưới ánh đèn dầu, ngồi ghế tre, tay run run viết từng con chữ. Mỗi chữ viết được, cả làng vỗ tay khen giỏi. Bây giờ, ở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chúng ta cũng có 'bình dân học vụ', nhưng là Bình dân học vụ số.

Ngày xưa, ông bà ta đi học Bình dân học vụ dưới ánh đèn dầu, ngồi ghế tre, tay run run viết từng con chữ. Mỗi chữ viết được, cả làng vỗ tay khen giỏi. Bây giờ, ở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chúng ta cũng có “bình dân học vụ”, nhưng là Bình dân học vụ số.

Không còn đèn dầu, thay vào đó là màn hình máy tính sáng xanh; không còn phấn trắng bảng đen, thay vào đó là chuột, bàn phím, điện thoại thông minh. Thỉnh thoảng, trong giờ “học số”, tiếng “A! Ra rồi!”, “Ơ, sao nó lại mất tiêu?”, “Khoan khoan, em bấm nhầm…” vang lên rộn rã, y như tiếng trẻ con lần đầu tập bơi, có chút loay hoay, nhưng đầy háo hức.

Từ Bình dân học vụ chữ đến Bình dân học vụ số

Ngày xưa, học để biết đọc - biết viết, để mở cánh cửa bước vào thế giới tri thức. Ngày nay, học để biết đọc dữ liệu - viết trên nền tảng số, để mở cánh cửa bước vào thế giới kết nối không biên giới.

Ngày xưa, học trong lớp, gặp nhau mỗi tối. Ngày nay, học có thể ngay trong giờ làm việc, trong buổi họp trực tuyến, thậm chí khi đang ngồi chờ cà phê buổi sáng.

Ngày xưa, thầy cô cầm tay nắn nót từng chữ. Ngày nay, đồng nghiệp ngồi bên “cầm tay… rê chuột” hoặc “chỉ ngón… trên màn hình” cho nhau.

Bốn bí quyết để phong trào lan tỏa và bền lâu

Học vui, không học gồng. Học số mà cứ căng thẳng như đi thi, thì ai cũng sợ. Còn khi vừa cười vừa làm, vừa thử vừa sai, thì mỗi buổi lại là một buổi “giải trí có tri thức”.

Người biết nhiều giúp người biết ít.Hãy hình dung, một cán bộ rành công nghệ sẽ “kèm” 2 - 3 đồng nghiệp khác. Mỗi khi có người thành công gửi văn bản điện tử, hoặc biết cách họp online, cả nhóm lại… ăn mừng bằng ly sữa chua.

Chia nhỏ chặng đường.Không ai chạy marathon ngay từ ngày đầu. Học số cũng vậy: hôm nay biết mở file, ngày mai biết gửi văn bản, tuần sau biết trình chiếu, tháng sau biết phân tích dữ liệu. Rồi cứ thế học mãi, học mãi.

Gắn học với việc thật.Không học lý thuyết suông. Học xong phải áp dụng liền vào công việc: gửi báo cáo, xử lý thư mời, lập danh sách cử tri trực tuyến, tìm thông tin để có thể trả lời cử tri ngay sau mỗi kỳ họp.

Ngày 14/8, Lâm Đồng phát động Phong trào Bình dân học vụ số trong toàn tỉnh

Ngày 14/8, Lâm Đồng phát động Phong trào Bình dân học vụ số trong toàn tỉnh

Khi Bình dân học vụ số chạm đến trái tim

Bình dân học vụ số không chỉ làm chúng ta giỏi công nghệ hơn, mà còn khiến mọi người gần nhau hơn. Trong mỗi buổi học, chúng ta không chỉ thấy kiến thức mới, mà còn thấy nụ cười đồng nghiệp, thấy ánh mắt “à, ra rồi!”, thấy niềm vui nhỏ bé khi tự tay làm được việc mà trước đây tưởng chừng “khó như lên trời.

Ngày xưa, mỗi người biết chữ sẽ soi sáng cho làng.

Ngày nay, mỗi người thành thạo công nghệ sẽ thắp sáng cả tập thể, để ngôi nhà Quốc hội số, HĐND số luôn sáng đèn - sáng từ màn hình và sáng cả từ niềm tin.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh trực tiếp tới các khu phố hướng dẫn người dân kỹ năng số

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh trực tiếp tới các khu phố hướng dẫn người dân kỹ năng số

Lê Minh Hoan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lop-hoc-ben-trong-man-hinh-10383475.html
Zalo