Lòng bao dung chốn công đường
Ở chốn công đường, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, người dự khán còn chứng kiến những câu chuyện lay động về tình người, sự tha thứ và bao dung.
Bi kịch trong ngày giỗ
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cả khán phòng lặng đi khi chứng kiến khoảnh khắc gia đình bị hại đứng lên xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, người đã tước đi sinh mạng của con trai họ.
Chiều 29/7/2024, Danh Vũ Đăng (29 tuổi), ngụ ấp Tân Hưng, xã Châu Thành đi đám giỗ ở nhà bạn. Từ những câu nói đùa ban đầu, nhưng sau vài vòng bia Đăng và Hà Minh Thuận ngồi chung bàn xảy ra mâu thuẫn. Cả hai lời qua tiếng lại và dẫn đến đánh nhau, được mọi người can ngăn, sau đó cả hai ngồi nhậu tiếp.
Đến tối cùng ngày, Đăng chuẩn bị đi về thì bị Thuận ngăn lại và xông vào đánh Đăng, hai bên lao vào ẩu đả. Đăng dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu Thuận khiến Thuận bị té sấp mặt xuống đường. Thấy mặt Thuận chảy nhiều máu nên Đăng cùng mọi người đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Lý Thị Mỹ Thanh chia tay chồng trước khi bị áp tải về trại tạm giam. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Thuận được đưa đến cơ sở y tế điều trị, sau 2 ngày thì tử vong do chấn thương sọ não. Biết tin Thuận tử vong, Đăng đến cơ quan công an đầu thú. Trước vành móng ngựa, Đăng ân hận, liên tục xin lỗi vì hành vi bộc phát của mình.
Sự việc vốn chỉ là một phút nóng giận nhưng đã biến thành một vụ án hình sự, đẩy cả hai gia đình vào cảnh éo le. Trong phần tranh luận tại tòa, điều khiến nhiều người xúc động là thái độ của bà H - thân nhân bị hại. Thay vì đòi hỏi bồi thường cao hoặc yêu cầu xử lý nghiêm, bà H đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đăng. Bà H nói: “Chuyện xảy ra không ai mong muốn. Vụ án cũng có phần lỗi của con tôi, gia đình Đăng đã bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi hơn 150 triệu đồng. Qua vụ việc này bị cáo Đăng sẽ ân hận cả cuộc đời, tôi mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình”.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Đăng là nguy hiểm cho xã hội, song xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, đặc biệt là được gia đình bị hại tha thứ, đề nghị giảm nhẹ hình phạt nên tòa quyết định tuyên phạt Đăng 10 năm tù về tội giết người.
Lòng bao dung của người chồng
Lý Thị Mỹ Thanh (35 tuổi) và anh Cái Hoàng Duy, cùng ngụ phường Rạch Giá là vợ chồng, có với nhau một người con. Áp lực cơm áo gạo tiền cùng với bất đồng trong cách nuôi dạy con khiến vợ chồng Thanh nảy sinh mâu thuẫn.
Tối 18/8/2022, anh Duy và Thanh tranh cãi gay gắt, trong cơn nóng giận Thanh dùng xăng tạt anh Duy rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi quần áo khiến anh Duy bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe anh Duy dần hồi phục nhưng để lại di chứng nặng nề, với tỷ lệ thương tích 24%.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Thanh khóc nghẹn, thừa nhận toàn bộ hành vi, nói rằng bản thân bị áp lực tinh thần, thiếu kiềm chế gây nên hậu quả đau lòng. Thanh tha thiết xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc chồng con. Bất ngờ là anh Duy đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Anh nghẹn ngào: “Dù vợ có lầm lỡ, nhưng chúng tôi còn con, con tôi cần có mẹ. Tôi đã tha thứ cho cô ấy và mong tòa xem xét cho hưởng mức án nhẹ nhất”. Trong ánh mắt của người chồng vẫn còn đó nỗi đau thể xác, nhưng tình nghĩa vợ chồng suốt bao năm gắn bó đã khiến anh chọn cách tha thứ. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên Thanh 3 năm tù về tội giết người.