Lời khen đặc biệt dành cho Viktor Lê

Dù chỉ thi đấu một hiệp, Viktor Lê vẫn nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ HLV Ha Hyeok Jun của U23 Lào sau trận thua 0-3 trước U23 Việt Nam.

Tiền vệ Viktor Lê được tung vào sân ở đầu hiệp hai. Không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng Viktor Lê vẫn nhận được lời ngợi ca từ HLV trưởng U23 Lào – ông Ha Hyeok Jun. “Cậu ấy có nhiều yếu tố để phát triển hơn trong tương lai, và có thể trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu.

Viktor Lê hiện thuộc biên chế CLB Hà Tĩnh, là một trong những gương mặt trẻ được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở giải lần này. Dù chưa có nhiều đất diễn, màn trình diễn của anh vẫn để lại ấn tượng tốt. Tuy nhiên, Viktor Lê vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ bản thân ở U23 Việt Nam.

Viktor Lê được ngợi khen sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Lào. Ảnh: VFF

Viktor Lê được ngợi khen sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Lào. Ảnh: VFF

Ở trận đấu này, một cầu thủ khác cũng để lại dấu ấn đậm nét là Nguyễn Hiểu Minh - người lập cú đúp trong hiệp hai. Cú đúp bàn thắng và màn trình diễn tự tin trong trận ra quân đã giúp Nguyễn Hiểu Minh được AFF chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu!

Sau trận, HLV Kim Sang Sik không giấu được sự hài lòng về hậu vệ Hiểu Minh: “Tôi rất vui, cầu thủ nào ghi bàn cũng được. Tôi chúc mừng Hiểu Minh vì đã ghi 2 bàn thắng”.

Dù giành chiến thắng thuyết phục, U23 Việt Nam vẫn nhận một thông tin không mấy tích cực khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường dính chấn thương. Phút 85, Văn Trường buộc phải rời sân bằng cáng, nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Bắc.

Văn Trường là nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam, từng được gọi lên đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang Sik. Anh được xem là bộ não ở tuyến giữa với khả năng điều tiết lối chơi và đọc trận đấu rất tốt. Nếu Văn Trường dính chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất không nhỏ với HLV Kim Sang Sik trong hành trình chinh phục giải đấu lần này.

Trở lại với trận đấu, U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Đoàn quân áo đỏ kiểm soát bóng tới 90% trong những phút đầu, đẩy U23 Lào vào thế chống đỡ hoàn toàn. Phút 19, đội trưởng Văn Khang mở tỷ số với cú dứt điểm một chạm hiểm hóc. Sang hiệp hai, thế trận không đổi và hai bàn thắng nữa lần lượt đến từ Hiểu Minh.

Chiến thắng 3-0 là màn khởi đầu như mơ cho U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2025, dù niềm vui vẫn còn chút lấn cấn vì ca chấn thương của Văn Trường.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/loi-khen-dac-biet-danh-cho-viktor-le-202507192004039584.html
Zalo