'Lời chưa nói' ra rạp Việt: Nỗi đau và hy vọng
Từ ngày 19-9, khán giả Việt Nam có dịp thưởng thức bộ phim 'Lời chưa nói' (Family Secrets), tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc của đạo diễn - biên kịch Lee Sang Hoon.
Bộ phim gây chú ý bởi lấy cảm hứng từ thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014 - sự kiện từng gây chấn động và để lại nỗi đau sâu sắc trong tâm thức người dân Hàn Quốc. Không tái hiện trực tiếp thảm họa, “Lời chưa nói” chọn cách khắc họa những người ở lại, với câu chuyện gia đình nhiều mất mát, bí mật và khao khát được hàn gắn.

Tác phẩm xoay quanh bà Yeon Jung cùng gia đình nhỏ của mình sau khi người con trai cả qua đời. Bi kịch khiến các thành viên trở nên xa cách, mỗi người giấu kín một bí mật và một nỗi đau riêng.
Những “lời chưa nói” tích tụ dần như một khoảng cách vô hình, chỉ đến khi sự thật được phơi bày, họ mới có cơ hội đối diện và cùng nhau thực hiện lời hứa với người đã mất. Từ câu chuyện này, phim gửi gắm thông điệp: Đối diện sự thật và chia sẻ những cảm xúc chưa từng thổ lộ chính là con đường duy nhất để chữa lành.
“Lời chưa nói” quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, có lối diễn cảm xúc như Kim Hye Eun, Kim Pub Lae và đặc biệt là Kim Bo Yoon - nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai một nữ sinh trung học với nhiều mâu thuẫn nội tâm. Diễn xuất của họ mang đến chiều sâu cho câu chuyện vốn đã nặng tính bi kịch, đồng thời mở ra những khoảng lặng đầy suy tư cho khán giả.
Trước khi phát hành, bộ phim đã có buổi công chiếu tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) hồi tháng 7 vừa qua, tạo được sự chú ý nhờ cách tiếp cận tinh tế và nhân văn với một đề tài gai góc. Đạo diễn Lee Sang Hoon cho biết ông lựa chọn Việt Nam là điểm đến quốc tế đầu tiên vì sự tương đồng trong quan niệm gia đình và cách gìn giữ ký ức về những mất mát, hy sinh.
Không chỉ kể lại nỗi đau, bộ phim “Lời chưa nói” còn đem lại niềm hy vọng: Rằng tình yêu thương và sự thẳng thắn chia sẻ có thể chữa lành vết thương, đưa con người xích lại gần nhau.