Loài cây trông như ông già râu bạc, giới chơi cảnh ráo riết săn lùng
Giữa sa mạc khô cằn của Mexico, xương rồng bạch đầu ông (Cephalocereus senilis) nổi bật với vẻ ngoài trông như ông già râu tóc bạc phơ.

Tên gọi “bạch đầu ông” bắt nguồn từ lớp lông trắng phủ kín thân. Những sợi lông này giúp phản xạ ánh nắng và giảm mất nước. Ảnh: worldofsucculents.com.

Những sợi lông trắng không phải gai. Gai thật nằm sâu bên trong, còn lớp lông bên ngoài chỉ là phần bảo vệ mềm mại. Ảnh: plantsnap.com.

Thân cây có thể cao tới 12 mét. Dù phát triển chậm, nhưng theo thời gian, loài này có thể trở thành một “cột trụ” khổng lồ giữa sa mạc. Ảnh: worldofsucculents.com.

Tuổi thọ của chúng có thể vượt quá 200 năm. Nhờ khả năng thích nghi tuyệt vời, chúng sống lâu hơn hầu hết các loài cây mọng nước khác. Ảnh: Pinterest.

Xương rồng bạch đầu ông hiếm khi nở hoa. Hoa của chúng chỉ xuất hiện khi cây trưởng thành, thường vào ban đêm với màu hồng nhạt hoặc vàng kem. Ảnh: Pinterest.

Được trồng làm cây cảnh phổ biến trên thế giới. Nhờ hình dáng lạ mắt, chúng trở thành biểu tượng vui tươi của các bộ sưu tập cây sa mạc. Ảnh: Pinterest.

Đang bị đe dọa bởi khai thác quá mức. Việc thu hái tự nhiên để buôn bán khiến quần thể hoang dã của xương rồng bạch đầu ông dần suy giảm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2




























