Lo mái ấm cho hơn 3.100 hộ nghèo, cận nghèo ở An Giang

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã xây dựng, sửa chữa 464 căn cho người có công và 2.671 căn cho hộ nghèo, cận nghèo.

Khởi công xây nhà tại ấp Trung Châu, Cù Lao Giêng (xã Mỹ Hiệp cũ), An Giang.

Khởi công xây nhà tại ấp Trung Châu, Cù Lao Giêng (xã Mỹ Hiệp cũ), An Giang.

Xây dựng, sửa chữa 3.135 "mái ấm"

Trong thời gian qua, tỉnh An Giang đã vận động nguồn lực, vật lực khẩn trương, quyết liệt trao tặng nhà cho người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo.

Trước sáp nhập, An Giang đã xây mới và sửa chữa 3.135 căn nhà, kinh phí trên 207 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, đạt 100% kế hoạch đề ra (xây mới 2.662 căn, sửa chữa 473 căn).

Kết quả nổi bật đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 464 căn cho người có công và 2.671 căn cho hộ nghèo, cận nghèo (trong đó, 601 căn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, 2.070 căn thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát).

Tổng kinh phí trên 11,2 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương và trên 15.000 ngày công lao động. Chương trình đã xây mới và sửa chữa 225 căn cho các hộ khó khăn khác, vượt tiến độ hoàn thành.

Đây là kết quả từ sự chung tay, góp sức của toàn xã hội; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy xã Hội An, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh để bà con có được cuộc sống ấm cúng sớm nhất từ chương trình.

Các ngành, các cấp và các địa phương tỉnh An Giang đẩy mạnh rà soát, nắm địa bàn chặt chẽ, thực hiện đúng theo quy định từ nguồn ngân sách và kết nối hỗ trợ kịp thời cho bà con có được mái ấm vững chãi hơn.

Niềm tin để hộ nghèo, cận nghèo vươn lên

Anh Lưu Ngọc Đính, ngụ ấp Trung Châu, xã Cù Lao Giêng (trước đây là xã Mỹ Hiệp), tỉnh An Giang, là trụ cột chính trong gia đình nhưng vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về với tình trạng thương tích nặng chân anh không còn vững, phải di chuyển nặng nề khiến hoàn cảnh lại rơi vào bế tắc.

Vừa lo chi phí thuốc thang cho 2 con nhỏ và vừa chăm sóc vợ nằm viện, nên mọi thu nhập ít ỏi từ công việc đều phải chi trả cho các khoản của gia đình.

Tại buổi khởi công xây nhà xóa nhà tạm, nhà dột nát, các đại biểu không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Đính. Mọi người bày tỏ sự vui mừng khi thấy “địa phương thực hiện chương trình này đúng đối tượng, đúng người, đúng lúc”.

 Khởi công xây nhà cho gia đình anh Lưu Ngọc Đính.

Khởi công xây nhà cho gia đình anh Lưu Ngọc Đính.

Được sự hỗ trợ kịp thời từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một giải pháp để gia đình dần ổn định cuộc sống, dù vẫn còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà siêu vẹo ngày trước nay đã trở nên khang trang, vững chắc hơn.

Anh Lưu Ngọc Đính xúc động nói: “Nhờ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình tôi có được ngôi nhà mới đàng hoàng, để vợ con tôi dưỡng bệnh an toàn. Ước mơ của cả nhà đã trở thành hiện thực".

Chia sẻ về cuộc sống trước đây, anh Đính cho biết, căn nhà cũ quá yếu có thể sập đổ bất cứ lúc nào, gặp thêm mấy đợt bão, mưa to gió lớn vừa rồi hết sức nguy hiểm. Người thân lại bệnh hoạn, ốm yếu, chậm chạp thì độ nguy hiểm không lường trước được.

"Tôi cảm ơn sự chăm lo của các cấp và chính quyền địa phương, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình tôi kịp thời. Từ khi có được ngôi nhà mới, tôi an tâm hơn, tập trung đi làm lo cho gia đình giúp cuộc sống ổn định hơn”, anh Đính bày tỏ.

Không riêng hộ gia đình anh Đính, một hoàn cảnh khó khăn khác là gia đình ông Trần Văn Liếng (ấp An Lương, xã Hội An) cũng đã thực hiện được niềm mơ ước sau những năm tháng lo lắng, chật vật về chỗ ở.

Ông Liếng chia sẻ, cuộc sống ở quê làm 1 ngày nghỉ 3, 4 ngày, thu nhập bấp bênh. Ông tiết kiệm được chút ít thì nhà hư, sửa chữa chắp vá. Và thêm chi phí sinh hoạt nữa, ông cố gắng hết sức cũng không đủ tiền cất nhà.

"Bây giờ được nhà nước cất cho ngôi nhà mới, không còn tốn chi phí sửa chữa nữa, tôi mừng lắm. Gia đình tôi gắng sức làm ăn, chắt chiu để có số vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống”, ông Liếng phấn khởi nói.

Những mái ấm mới chứa đựng niềm hi vọng về một tương lai mới, tạo niềm tin cho các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp tỉnh An Giang phát triển bền vững, từng bước xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Các cấp, ngành và địa phương sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Ánh Minh - Tuyết Khoa

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lo-mai-am-cho-hon-3100-ho-ngheo-can-ngheo-o-an-giang-post744781.html
Zalo