Lo 'bệnh' tự mãn tái phát, Ten Hag quyết liệt chặn mối nguy

Sau một mùa giải thăng hoa bất ngờ, Man.United nhập cuộc chiến dịch Premier League mới với 2 kết quả thất vọng. HLV Erik ten Hag ngay lập tức chỉ ra những vấn đề về thái độ của các cầu thủ, đồng thời cảnh báo ông sẽ không chấp nhận việc đội bóng giảm tiêu chuẩn trong mùa giải thứ 2 của mình tại Old Trafford.

HLV Ten Hag thừa nhận đội của ông “không đủ tốt” trong 2 trận đầu tiên của mùa giải - chiến thắng 1-0 đầy may mắn trước Wolves, và gần nhất thua 0-2 tại Tottenham. Nhà cầm quân người Hà Lan đặc biệt chỉ trích màn trình diễn gần nhất, cáo buộc các cầu thủ của ông “không chịu chạy” và “mất tập trung”, đống thời nhấn mạnh ông mong đợi một màn trình diễn tốt hơn trước Nottingham Forest tại Old Trafford vào thứ Bảy.

“Trong 35 phút đầu tiên trước Tottenham, chúng tôi đã chơi rất tốt”, HLV Ten Hag nói trong cuộc họp báo trước vòng đấu thứ 3. “Tottenham chẳng ở đâu cả, họ chẳng làm được gì cả. Nhưng sau đó có chuyện xảy ra trong trận đấu, cầu thủ của tôi không làm công việc của mình nữa. Họ không chạy, hoặc họ chạy không đúng lúc, hoặc chạy quá muộn. Đặc biệt là các cầu thủ phía trước, họ không chịu lùi về. Đó là những yêu cầu từ một cầu thủ và từ đội bóng như Man.United. Tôi không quen với điều đó từ đội bóng này, bởi vì họ luôn làm như vậy ở mùa trước”.

Nhà cầm quân 53 tuổi thậm chí tiết lộ rằng ông đã muốn “xé nát” các cầu thủ của mình sau thất bại trước Tottenham. “Tôi đã đưa ra phản hồi rõ ràng cho họ rằng điều này không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải làm việc đó với tư cách một tập thể, làm việc cùng nhau. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi cần những cầu thủ có trách nhiệm”.

Tình huống xử lý vụng về của hậu vệ Man.United biến thành bàn phản lưới nhà.

Tình huống xử lý vụng về của hậu vệ Man.United biến thành bàn phản lưới nhà.

Vấn đề của Man.United càng trở nên nghiêm trọng hơn khi họ sớm đối mặt nguy cơ mất 2 trụ cột vì chấn thương. Hậu vệ trái số 1 Luke Shaw vừa dính một chấn thương cơ, và các nguồn tin nói với ESPN rằng cầu thủ có thể phải ngồi ngoài cho đến tháng 11. Trong khi tiền vệ tân binh Mason Mount sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần sau khi bị đứt gân kheo. Cả Shaw và Mount sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón Nottingham Forest và cả chuyến làm khách đến sân đương kim á quân Arsenal vào ngày 3-9, ngay trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

Chấn thương của Shaw khiến HLV Ten Hag đặc biệt đau đầu, khi hậu vệ trái dự bị Tyrell Malacia đang phải ngồi ngoài vì chấn thương ở mùa giải trước. Trong khi đó, hậu vệ trái Brandon Williams vừa gia nhập Ipswich Town theo dạng cho mượn kéo vào thứ Năm. Hậu vệ phải Diogo Dalot, người trước đây từng chơi ở bên trái hàng phòng ngự, có thể sẽ là một lựa chọn để bọc lót cho Shaw.

HLV Ten Hag khi được hỏi về khả năng ký hợp đồng với một hậu vệ trái khác, đã thừa nhận: “Nếu có cơ hội tốt thì rõ ràng là có. Đó phải là cầu thủ phù hợp. Nếu không, chúng tôi phải đối phó bằng đội hình hiện tại. Và như tôi đã nói trước đây, chúng tôi đã xem xét các kịch bản trước mùa giải, trong chiến lược chuyển nhượng và nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ có giải pháp”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lo-benh-tu-man-tai-phat-ten-hag-quyet-liet-chan-moi-nguy-post703149.html
Zalo