LLVT Lâm Đồng 'vượt nắng, thắng mưa' dựng nhà cho dân sau mưa lũ
Có mặt tại xã D'ran (Lâm Đồng) những ngày này, tang thương sau lũ dữ đã dần được đẩy lùi. Màu xanh áo lính có mặt khắp nơi; họ đến từ nhiều đơn vị khác nhau nhưng cùng nhau 'vượt nắng, thắng mưa' dựng lại nhà nhanh nhất cho người dân.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bàn giao nhà cho 4 hộ dân trên địa bàn xã D’Ran bị thiệt hại do thiên tai
Để bà con đón Tết trong căn nhà mới
Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ CHQS tỉnh tiến hành hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà, sửa chữa 21 căn nhà cho người dân trên địa bàn xã D’ran. Bộ CHQS tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc triển khai.

Những viên gạch được đặt xuống, những căn nhà và những cuộc đời lại tiếp tục được dựng lên với nhiều niềm tin yêu và hy vọng. Ảnh Đ.Đông
“Các lực lượng đã phối hợp triển khai nhịp nhàng, phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng, sửa chữa theo đúng kế hoạch để bà con kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ”, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định.
Đảm nhận việc hỗ trợ người dân tu sửa 4 căn nhà tại xã D’ran, 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trung tá Lê Đăng Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, trực tiếp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại xã D’ran cho biết: “Những cán bộ được chọn thực hiện nhiệm vụ này đa phần có tay nghề thợ xây, thợ mộc, thợ sắt. Đơn vị cũng trang bị đầy đủ phương tiện và hơn hết là sự chung sức, đồng lòng, nên tiến độ thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn, bảo đảm đủ ‘3 nhất’: nhanh nhất, tốt nhất, an toàn nhất”.

“Vượt nắng, thắng mưa” – câu khẩu hiệu ở thao trường huấn luyện nay tiếp tục được bộ đội áp dụng trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”
Trong căn nhà vừa được sửa chữa hoàn thiện, bà Phạm Thị Ba xúc động nói: “Các chú bộ đội làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ thay ca cho nhau chứ không lúc nào ngơi tay. Các chú sửa nhà cho bà con như đang xây nhà cho chính người thân mình, nên gia đình tôi cảm động và biết ơn nhiều lắm”.
Trung tá Lê Đăng Khoa chia sẻ thêm, ngoài sửa nhà là ưu tiên hàng đầu, thấy bà con khó khăn, vất vả nên giúp được gì là bộ đội không nề hà. Bộ đội như những “thợ đụng”: từ dọn dẹp, dựng lại bờ rào, kéo lại đường điện, đường nước… đến thu hoạch nông sản, dựng lại những cây trồng bị xô đổ do lũ. Nhìn hàng chục gốc hồng cổ được dựng lại, ông Lê Văn Tư tin tưởng: “Bộ đội dựng lại cây giúp rồi, bà con sẽ chăm sóc thật tốt để mùa sau lại trĩu quả”.

Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ để xây dựng nhà kiên cố cho bà con kịp đón Tết
Cứ thế, bất kể sớm tối, nắng mưa, phút nghỉ ngơi của bộ đội cũng diễn ra ngay bên bức tường đang sửa chữa dang dở hay trong góc vườn của chính bà con. “Vất vả nhiều nhưng bà con cũng thương nhiều. Càng trong khó khăn, tình quân – dân càng thêm khăng khít, bền chặt”, Trung tá Khoa khẳng định.
Kinh phí hỗ trợ xây nhà đã được chính quyền địa phương bảo đảm. Cụ thể, đối với các hộ bị mất nhà, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, xã D’ran hỗ trợ 40 triệu đồng/căn. Các hộ có nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa được hỗ trợ từ 20 – 40 triệu đồng/căn, tùy theo mức độ thiệt hại.

Những người thợ áo lính tất bật thực hiện nhiệm vụ để sửa chữa nhà cho người dân sau lũ dữ
Càng trong khó khăn, tình quân – dân càng thêm khăng khít
D’ran hôm nay như một công trường lớn, nơi những người chiến sĩ đang hối hả chuyển gạch, trộn vữa, ghép sắt, đổ trụ, xây tường… Trong số đó có những chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 994B. Trực tiếp chỉ huy lực lượng của Trung đoàn, Trung tá Trần Bảo Nguyên, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 994B khẳng định: “Chất lượng là danh dự. Chúng tôi cam kết xây dựng, sửa chữa như chính ngôi nhà của mình”.

Những cán bộ, chiến sĩ có tay nghề cao được các đơn vị lựa chọn để tham gia làm nhiệm vụ tại D'ran
Bám sát công trình, Trung tá Nguyên có mặt từ khâu tiếp nhận vật liệu đến việc giám sát các công đoạn xây dựng. Sự sát sao, kỹ lưỡng ấy nhằm bảo đảm căn nhà của bà con đạt tiêu chuẩn tốt nhất, đồng thời tạo động lực lớn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
“Vượt nắng, thắng mưa” – câu khẩu hiệu ở thao trường huấn luyện nay tiếp tục được bộ đội áp dụng trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Với việc lựa chọn nhân lực kỹ lưỡng, ưu tiên những chiến sĩ có tay nghề trước khi nhập ngũ, các tổ “thợ quân đội” được thành lập, do những người có tay nghề cao phụ trách. Các tổ thuần thục, tỉ mỉ từ việc uốn, buộc từng thanh cốt thép, dựng cốp pha gỗ tạo khung nhà vững chãi, đến việc cầm bay xây từng bức tường gạch, đặt nền móng kiên cố, cao ráo cho những ngôi nhà.

Những người lính trẻ dựng nhà giúp dân như đang dựng nhà cho chính người thân mình
Những bộ quân phục lấm lem bùn đất, xi măng. Người trên giàn giáo, người xúc cát, sỏi phía dưới… tiếng gọi “đồng chí” vang vọng khắp công trường. Những “anh thợ xây áo lính” tất bật với công việc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng trên môi những chàng lính trẻ vẫn ánh lên niềm vui.
Đón nhận bát nước từ tay cụ Nguyễn Ẩn (82 tuổi, thôn Đường Mới), Trung tá Nguyên cười vui khẳng định: “Có anh em chúng cháu, cụ cứ an tâm, Tết này có nhà mới”. Khóe mắt hằn sâu vết chân chim của cụ Ẩn đỏ hoe. Nhìn những người chiến sĩ trẻ như con, như cháu mình, người đàn ông đã đi qua gần hết những thăng trầm của cuộc đời nay dường như có chút yếu lòng, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn các con nhiều lắm”.

Phấn đấu đảm bảo bà con có nhà mới để đón Tết Bính Ngọ 2026
Những căn nhà mới dần được dựng lên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân D’ran. Những viên gạch được đặt xuống, những cuộc đời lại tiếp tục được dựng lên với nhiều niềm tin yêu và hy vọng.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà và sửa chữa 21 căn nhà cho người dân trên địa bàn xã D’ran
































