Linh thiêng khoảnh khắc chùa Quán Sứ cử ba hồi chuông trống cầu quốc thái dân an sáng 1/7
Sáng 1/7, chùa Quán Sứ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã cầu quốc thái dân an, đánh dấu ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước.

Sáng ngày 1/7, tiếng chuông trống Bát Nhã từ chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – vang vọng khắp không gian, hòa quyện trong không khí trang nghiêm và xúc động của một sự kiện mang dấu ấn đặc biệt: ngày đầu tiên toàn bộ các địa phương trong cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đúng 6h, dưới mái chùa cổ kính hơn trăm năm tuổi, ba hồi chuông trống được cử hành trang nghiêm, như lời khẩn nguyện linh thiêng gửi vào đất trời, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho vận nước hưng thịnh, cho nhân dân an cư lạc nghiệp.

Chuông trống bát nhã có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh Phật giáo.


Chư tôn đức Tăng Ni cùng hàng trăm Phật tử, người dân đã có mặt từ sớm, thành kính tụng thời kinh cầu an, đồng lòng hướng tâm thiện lành đến ngày khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

"Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam", Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ.

Trong chùa, chuông lớn nhất được gọi là đại hồng chung, thường đặt bên trái. Trống lớn nhất gọi là trống bát nhã, đặt bên phải của chùa. Theo quan niệm đạo Phật, tiếng chuông ngân lên có thể vang xa tất cả pháp giới, người tu hành gửi lời nguyện vào tiếng chuông, đem sự bình an và hạnh phúc đến muôn loài.

"Tôi đi từ 5h sáng để kịp có mặt trước giờ cử chuông. Nghe chuông trống sáng nay, lòng tôi thấy rưng rưng. Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một buổi lễ mà cảm xúc lại đầy đặn đến thế. Đất nước mình đang bước sang một trang mới, tôi mong điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người”, chị Vũ Thị Hằng (32 tuổi, ở phường Cửa Nam, Hà Nội), một Phật tử thường xuyên lễ bái tại chùa Quán Sứ, xúc động nói.

Không riêng chị Hằng, anh Nguyễn Trọng Nam (43 tuổi, làm việc tại phố Quán Sứ) cũng có mặt từ sớm. “Tôi thấy đây là nghi thức vừa mang tính tâm linh, vừa thể hiện tinh thần dân tộc. Ba hồi chuông trống như đánh thức trong lòng mỗi người niềm tin vào sự đổi thay tích cực. Nghe xong, tôi thật sự thấy nhẹ lòng và lạc quan hơn”, anh Nam cho biết.


Theo chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng 6h ngày 1/7, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên toàn quốc đã đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an.



Đây là hoạt động mang tính nghi lễ thiêng liêng, được tổ chức trong những dịp đặc biệt của đất nước – như các ngày lễ trọng, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, và lần này là ngày đánh dấu sự chuyển mình trong tổ chức bộ máy hành chính.