Lính đảo nhớ nhà
Có đôi lúc khi hoàng hôn lặng lẽ
Chúng tôi ngồi trông về phía trời xa
Dõi chân sóng vỗ bến bờ Tổ quốc
Thấy chiều buông trên khói bếp quê nhà
Ở phía ấy mỗi sớm mai chạm ngõ
Bà ngược xuôi đôi quang gánh chợ quê
Nhặt thơm thảo từ ruộng đồng bờ bãi
Mong vén vun cho mái ấm đuề huề
Trong sướng sớm cha dắt trâu ra ruộng
Đường cày thẳng băng vẽ ước mơ xanh
Bàn tay mẹ ươm mạ già ruộng ngấu
Từ đồng sâu đã vươn những ngọt lành
Ngồi bên nhau nghe rì rào sóng vỗ
Kể nhau nghe cho vơi nỗi nhớ nhà
Những câu chuyện chắt chiu từ ký ức
Điểm tựa vững vàng cho lính đảo xa
Gửi theo gió những yêu thương tha thiết
Về đất liền cùng lời nhắn thiêng liêng
Chắc tay súng giữa biển trời Tổ quốc
Giữ bình yên hải đảo tới biên cương
Như phong ba hiên ngang trong giông gió
Gác nhớ thương mang sức trẻ lên đường
Hẹn xuân mới trong sắc hoa đào thắm
Về sum vầy trong nắng ấm quê hương.
