LHQ cảnh báo về nạn đói khi Israel mở rộng chiến dịch tấn công Gaza
Quân đội Israel đã tăng cường không kích và pháo kích vào Thành phố Gaza, trong chiến dịch được cho là nhằm kiểm soát trung tâm dân cư lớn cuối cùng tại dải đất này. Các khu vực Zeitoun, Sabra, Remal và Tuffah chịu thiệt hại nặng nề nhất, buộc hàng chục nghìn người Palestine phải di dời trong cảnh thiếu thốn lương thực và y tế.

Các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp tục trong khi tình trạng nhân đạo ở Gaza xấu đi. Ảnh minh họa Anadolu.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), kế hoạch cưỡng bức di dời của Israel sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng nhân đạo.
Trong khi đó, ít nhất 7 người thiệt mạng hôm 17/8 khi một quả bom đánh trúng Bệnh viện Arab al-Ahli. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo sẽ dựng lều tạm cho những người phải di dời, động thái bị các tổ chức nhân quyền và Hamas gọi là “một làn sóng diệt chủng mới”.
Tuần trước, Israel đã công bố kế hoạch tiến sâu hơn vào Thành phố Gaza và di dời cư dân về phía nam, một động thái vấp phải sự lên án của quốc tế.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết dân thường sẽ được chuyển đến “các khu vực an toàn” mặc dù những khu vực này cũng đã bị ném bom nhiều lần.
Gần 90% trong số 2,4 triệu người Palestine ở Gaza vẫn phải di dời, và một số lượng lớn trong số họ hiện đang phải đối mặt với nạn đói.
Cơ quan Y tế Gaza ngày 17/8 cho biết, ít nhất 7 người Palestine đã chết vì đói ở Gaza trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì đói trong cuộc chiến lên 258 người, bao gồm 110 trẻ em. Từ tháng 10/2023 đến nay, gần 62.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó 38 người vừa bị bắn khi đi tìm kiếm viện trợ hôm 17/8.
Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo cứ 5 trẻ em ở Gaza thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng, hàng trăm nghìn người phụ thuộc vào bếp ăn từ thiện. Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) mô tả tình trạng hiện nay là “nạn đói do con người gây ra”, đồng thời kêu gọi khôi phục hệ thống viện trợ nhân đạo do LHQ điều phối.
Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết nguồn cung cấp hiện chỉ đáp ứng được chưa đến một nửa nhu cầu, khoảng 500.000 người đang ở bên bờ vực nạn đói. Văn phòng Truyền thông Chính phủ tại Gaza cáo buộc Israel “cố tình sử dụng đói khát như một công cụ chiến tranh”, khi chặn thực phẩm, sữa bột và các mặt hàng thiết yếu.
Trong một tuyên bố trên Telegram, WFP cho biết Israel đang thực hiện “một chính sách có hệ thống nhằm gây ra nạn đói và giết người chậm rãi đối với hơn 2,4 triệu người ở Gaza, bao gồm hơn 1,2 triệu trẻ em Palestine, trong một tội ác diệt chủng hoàn toàn”.
WFP cảnh báo rằng hơn 40.000 trẻ sơ sinh tại vùng đất này đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong khi ít nhất 100.000 trẻ em và bệnh nhân khác cũng đang trong tình trạng tương tự.
Các tổ chức cứu trợ cảnh báo hệ thống nhân đạo tại Gaza đang trên đà sụp đổ, khi người dân phải sơ tán nhiều lần, sống trong cảnh đói khát và đối diện nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.