Lên cơn đau tim, người đàn ông tử vong trong cửa hàng

Đột ngột lên cơn đau tim khi đang ngồi nói chuyện với anh rể và bạn bè, người đàn ông 27 tuổi tử vong.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, Rishabh Gandhi, 27 tuổi, một thương gia vải ở Surat, bang Gujarat, Ấn Độ, đột ngột gục ngã và qua đời tại cửa hàng của mình vào ngày 5/6.

Trong clip, Rishabh đang nói chuyện với anh rể và bạn bè thì đột nhiên ngã xuống khi cố mở một chai nước. Những người có mặt tại hiện trường đã vội vàng thực hiện CPR nhưng không nhận được phản hồi.

Người đàn ông lên cơn đau tim khi ngồi nói chuyện trong cửa hàng.

Người đàn ông lên cơn đau tim khi ngồi nói chuyện trong cửa hàng.

Do Rishabh nặng gần 100kg nên họ rất khó khăn để nâng anh lên. Cuối cùng, người đàn ông này cũng được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố anh đã chết trước khi đến nơi. Nguyên nhân được cho là do một cơn đau tim.

Được biết, Rishabh đang sống với chị gái ở Surat trong khi cha mẹ anh sống ở quê nhà. Hai năm trước, Rishabh đã mở một cửa hàng dệt may tại chợ dệt Padmavati cùng với bạn bè và người thân. Anh cũng vừa đính hôn trước đó 5 ngày.

Đây là trường hợp tử vong đột ngột liên quan đến đau tim thứ hai được báo cáo ở Surat trong vòng 24 giờ.

Trúc Linh (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/len-con-dau-tim-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-cua-hang-20425060816191743.htm
Zalo