Lee Jun Young quỳ gối trước chủ nợ trong Four Hands, Two Sonatas

Tập 4 Four Hands, Two Sonatas đẩy Choi Jeong Yo vào tình thế nguy hiểm khi anh tìm đến những kẻ cho vay nặng lãi và phát hiện cha mình đang gặp chuyện.

Four Hands, Two Sonatas là bộ phim mới của tvN xoay quanh tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và hành trình trưởng thành của hai học sinh gặp nhau tại một trường trung học nghệ thuật. Từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi trở thành những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, Choi Jeong Yo và Kang Pio phải đối mặt với nhiều biến cố làm thay đổi cuộc đời.

Ở tập trước, Choi Jeong Yo do Lee Jun Young thủ vai phải lang thang ngoài đường sau khi bị những kẻ cho vay nặng lãi truy đuổi vì khoản tiền cha anh vay. Không còn nơi nào để đi, anh tìm đến Yoon Sun Joo và nhận lời theo học tại trường của cô. Tại đây, Choi Jeong Yo có cơ hội gặp lại Kang Pio, cùng bạn biểu diễn piano bốn tay và lần đầu cảm nhận niềm vui khi chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ piano.

Lee Jun Young gây chú ý với khoảnh khắc quỳ gối cầu xin cho cha.

Lee Jun Young gây chú ý với khoảnh khắc quỳ gối cầu xin cho cha.

Thế nhưng, cuộc sống bình yên mà Choi Jeong Yo vừa tìm được nhanh chóng bị đảo lộn. Những kẻ đòi nợ vẫn lần theo dấu vết và tìm đến anh để yêu cầu thanh toán khoản tiền cha mình còn thiếu. May mắn, Kang Pio xuất hiện kịp thời và giúp Choi Jeong Yo thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy những rắc rối từ quá khứ vẫn chưa buông tha anh.

Trong những hình ảnh mới được công bố của tập 4, Choi Jeong Yo bất ngờ chủ động tìm đến nơi của những kẻ cho vay nặng lãi mà anh từng cố gắng tránh xa. Quyết định này khiến tình hình càng trở nên căng thẳng, đặc biệt khi anh chết lặng ngay sau khi bước vào căn phòng và nhìn thấy cha mình đang ở trong tình trạng vô cùng thảm hại.

Không thể đứng nhìn cha tiếp tục gặp nguy hiểm, Choi Jeong Yo quỳ xuống trước Kim, kẻ đứng đầu nhóm cho vay nặng lãi, để cầu xin hắn vì cha mình. Hình ảnh nam chính vốn luôn cố gắng mạnh mẽ nay phải hạ mình van xin cho thấy tình cảnh tuyệt vọng mà anh đang phải đối mặt.

Nam chính Four Hands, Two Sonatas rơi vào tình thế khó khăn.

Nam chính Four Hands, Two Sonatas rơi vào tình thế khó khăn.

Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng của Kim lại khiến mọi chuyện trở nên đáng lo hơn. Ánh mắt sắc lạnh cùng vẻ mặt không chút cảm xúc khi nhìn Choi Jeong Yo khiến người xem khó đoán được hắn đang toan tính điều gì. Trong khi đó, sự xuất hiện của người cha trong tình trạng thê thảm cũng đặt ra câu hỏi về những chuyện đã xảy ra trước khi Choi Jeong Yo tìm đến.

Sau những biến cố liên tiếp, Choi Jeong Yo sẽ phải lựa chọn giữa việc bảo vệ cha và giữ lấy cuộc sống mới mà anh vừa gây dựng. Khi quá khứ tiếp tục đuổi theo, con đường trở thành nghệ sĩ piano của anh cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tập tiếp theo của Four Hands, Two Sonatas sẽ tiếp tục hé lộ số phận của Choi Jeong Yo và cha anh. Bộ phim lên sóng vào lúc 21h10 ngày 6/9 theo giờ Hàn Quốc.

Thảo Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/lee-jun-young-quy-goi-truoc-chu-no-trong-four-hands-two-sonatas-202609070910489113.html