Lebanon: Chưa kịp hồi phục sau vụ nổ thảm họa, cảng Beirut lại tan hoang
Ngày 10/9, một vụ cháy đã xảy ra tại cảng Beirut ở Lebanon tạo thành cột khói đen lớn trên bầu trời Thủ đô. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau vụ nổ kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 191 người và làm khoảng 6.000 người bị thương.

Cảng Beirut bị cháy lớn ngày 10/9. (Nguồn: CNN)
Video và hình ảnh hiện trường cho thấy cột khói đen khổng lồ bốc cao lên bầu trời Thủ đô Beirut. Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ của Lebanon George Kettaneh cũng đã loại trừ nguy cơ xảy ra nổ. Ông cũng cho biết không có người bị thương, ngoài một số trường hợp khó thở do hậu quả của khói.
Kênh truyền hình MTV dẫn thông báo của quân đội cho biết, lửa đã bùng phát từ một kho chứa dầu máy và lốp xe ở khu vực miễn thuế của càng. Hoạt động hàn xì tại nhà kho là nguyên nhân dẫn tới cháy. Cơ quan công tố đã ngay lập tức ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ cháy này.
Hiện, đám cháy đang được kiểm soát chỉ còn một điểm cháy nhỏ. Người đứng đầu Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon đã kêu gọi dân chúng Thủ đô bình tĩnh.
Hỏa hoạn xảy ra hơn 1 tháng sau các vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cảng Beirut và cả thành phố này, khiến hơn 190 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Hiện Lebanon vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả của vụ nổ.
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do vụ nổ lên tới 8,1 tỷ USD và quốc gia này sẽ cần tới hàng trăm triệu USD tiền viện trợ để có thể phục hồi. Cho đến nay, 25 đối tượng liên quan đến vụ nổ đã bị bắt giữ.
(theo Reuters, AFP)