Lễ khai giảng ở nơi bão đi qua

Hòa chung không khí cùng cả nước rộn ràng lễ khai giảng, một lễ khai giảng 'đặc biệt' của thầy và trò Trường THCS Sơn Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được diễn ra ở sân trường trong không khí đầm ấm, gọn nhẹ, cạnh đó là khung cảnh tan hoang còn sót lại do cơn bão số 5 gây ra. Và khi tiếng trống trường vang lên, nhiều em không kìm được nước mắt, vừa vui mừng vừa xót xa trước cảnh trường lớp tan hoang do bão.

Học sinh Trường THCS Sơn Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dự lễ khai giảng giữa dãy phòng học tốc mái, thư viện bị tàn phá sau bão.

Học sinh Trường THCS Sơn Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dự lễ khai giảng giữa dãy phòng học tốc mái, thư viện bị tàn phá sau bão.

Ngổn ngang sau bão

Mưa ngớt, trời đã hửng nắng, nhưng nhiều phòng học tại Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn còn rỉ nước. Cơn bão số 5 đi qua khiến 13 phòng học và phòng thực hành bị tốc mái, sập tường, không thể sử dụng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Ngay sau bão, chính quyền địa phương, tập thể giáo viên, phụ huynh và lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp, đối với những khu vực nguy hiểm được căng dây, dựng rào chắn để cảnh báo đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cô giáo Trương Thị Hà (Trường THCS Sơn Lộc) chia sẻ, bão số 5 khiến nhà cô cũng bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang. Chưa kịp dọn dẹp, nghe tin trường bị thiệt hại nặng, cô Hà cùng đồng nghiệp vội chạy lên trường. “Nhìn khung cảnh tan hoang, ai cũng lo lắng không biết xoay xở thế nào cho kịp năm học mới. Chúng tôi tiếc những cuốn sách bị nước mưa làm nhàu nát, chỉ mong cứu vớt được chút ít cho học trò” - cô Hà nói.

Thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết, trước khi bão đổ bộ, nhà trường đã che chắn, chuẩn bị các phương án phòng tránh. Tuy nhiên, cơn bão số 5 quá mạnh, làm hư hỏng nhiều phòng học. Toàn bộ 13 phòng học ở 2 dãy nhà đã bị ảnh hưởng nặng nề.

“Nhìn cảnh trường tan hoang, lòng tôi xót xa lắm. Mong sao các em sớm có không gian học tập ổn định, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, để việc học không bị gián đoạn. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để huy động mọi nguồn lực, phối hợp cùng chính quyền và cộng đồng, sớm xây dựng lại dãy phòng học, phục hồi thư viện, thiết bị dạy học. Điều quan trọng nhất là thầy và trò vẫn có niềm tin, vẫn được bắt đầu một năm học mới trọn vẹn” - thầy Thế Anh nói.

Khai giảng bên dãy nhà tốc mái

Sáng 5/9, lễ khai giảng của Trường THCS Sơn Lộc diễn ra ở sân trường trong không khí đầm ấm, gọn nhẹ, cạnh đó là khung cảnh tan hoang còn sót lại do cơn bão số 5 gây ra. Và khi tiếng trống trường vang lên, nhiều em không kìm được nước mắt, vừa vui mừng vừa xót xa trước cảnh trường lớp tan hoang do bão.

Em Thân Thị Hoàng Minh (lớp 8B) cho biết, hôm bão số 5 đổ bộ vào đất liền, em rất lo lắng, cứ ngỡ sẽ không còn trường lớp để học. Hôm nay, dù xung quanh vẫn ngổn ngang, em thấy thầy cô và bạn bè vẫn ở bên, em thấy an tâm và thương thầy cô nhiều hơn.

Thầy Hoàng Thế Anh cho biết, không chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, nhiều học sinh còn chịu tổn thất lớn về cơ hội học tập. Trường hiện có 23 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 17 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, 5 em khuyết tật. Việc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo bị ướt nhòa hay hư hỏng hoàn toàn khiến các em vốn đã khó khăn nay càng thiệt thòi hơn.

Để có sách để các em học tập, các giáo viên trong trường đã cẩn thận lật từng trang sách bị ướt để phơi khô cẩn thận, các thiết bị còn sử dụng được kiểm tra và bảo quản chu đáo. Lớp học được quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, các khu vực hư hỏng được san lấp, sửa chữa, những nguy cơ tiềm ẩn được ngăn chặn bằng biển cảnh báo và dây chắn. Sự đồng lòng của tập thể nhà trường là điểm tựa để các em sớm trở lại học tập bình thường.

Nhiều môn học sẽ phải tạm thời “học chay” do phòng bộ môn, thư viện và thiết bị hư hỏng. Phòng Công nghệ, phòng thực hành bị rò rỉ nước, nhiều thiết bị không thể sử dụng. Giáo viên Nguyễn Thu Hoàn - phụ trách môn Công nghệ cho biết: “Với điều kiện hiện nay, học sinh chủ yếu học lý thuyết. Một số môn trước đây thực hành tại thư viện, giờ hoàn toàn không thể tổ chức”.

Lễ khai giảng ở trường Sơn Lộc năm nay đã được diễn ra đặc biệt như thế. Giữa đống đổ nát, tình thầy trò, sự đồng lòng của cộng đồng trở thành điểm tựa để vượt qua mọi khó khăn.

“Ngay sau bão, chính quyền phối hợp với nhà trường kiểm tra mức độ hư hỏng, đồng thời gửi báo cáo lên UBND tỉnh để đề xuất phương án tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng lại dãy phòng học bộ môn” - ông Trần Đình Việt - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết.

CẨM KỲ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/le-khai-giang-o-noi-bao-di-qua-10314757.html
Zalo