Lễ khai giảng đặc biệt của 'cô bé tí hon' học lớp 7 cao 97cm

13 tuổi nhưng "cô bé tí hon" chỉ như một em bé 3 tuổi. Hiện "cô bé tí hon" đã cùng các bạn bước vào năm học mới.

"Cô bé tí hon" cùng các bạn trong lễ chào cờ ở trường ngày 7/9/2026. Ảnh: Cô giáo chủ nhiệm cung cấp

"Cô bé tí hon" cùng các bạn trong lễ chào cờ ở trường ngày 7/9/2026. Ảnh: Cô giáo chủ nhiệm cung cấp

Kể từ khi câu chuyện "em bé tí hon" 18 tháng tuổi nhưng chỉ bằng trẻ sơ sinh được đăng trên báo, hơn 10 năm qua bố của bé, anh Chrơm, luôn cập nhật tình hình của bé cho phóng viên.

Nhỏ như trẻ sơ sinh nhưng đã biết nói, biết đi

Ngày 6/9, chỉ một ngày sau lễ khai giảng, bố em lại nhắn tin cho phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống để khoe "em bé tí hon" ngày ấy nay đã 13 tuổi, vừa bước vào lớp 7, còn chiều cao của em vẫn chỉ dừng ở 97 cm.

"Em bé tí hon" tên là Ngọc Thúy, dân tộc Ba Na, ngụ ở làng Đê Thung, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai.

Cũng như bao bạn nhỏ trên cả nước, "em bé tí hon" háo hức và tràn đầy niềm vui trong ngày khai giảng khi cùng thầy cô và bạn bè chào đón năm học mới.

Anh Chrơm nhớ lại ngày con gái Ngọc Thúy chào đời. Bé sinh non khi thai mới 28 tuần tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 1kg. Khi ấy, Ngọc Thúy nhỏ xíu, chiều dài chỉ nhỉnh hơn một gang tay, ước chừng hơn 20cm.

12 tháng tuổi, bé đã chập chững biết đi, 14 tháng, bé bắt đầu biết nói. Thế nhưng đến 18 tháng tuổi, bé chỉ cao vỏn vẹn 55 cm, nặng 3,6 kg – thân hình nhỏ bé chẳng khác một em bé sơ sinh.

Ngày ấy, mỗi lần được bố mẹ đưa ra ngoài, những bước chân bé xíu hay tiếng gọi "bố, mẹ" lại nhận được nhiều ánh mắt tò mò vì một em bé nhỏ xíu như trẻ sơ sinh nhưng đã biết nói, biết đi.

Tháng 4/2015 bé Ngọc Thúy được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Ảnh: Thùy Dương

Tháng 4/2015 bé Ngọc Thúy được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Ảnh: Thùy Dương

Tháng 4/2015, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc bệnh viện lúc đó đã khám trực tiếp cho Ngọc Thúy, nhận xét, chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như vậy và nghi bé bị hội chứng người chim.

Tuy nhiên, sau đó xét về kiểu hình chưa đủ để xác định hội chứng người chim, bé được xác định chậm phát triển về thể chất.

Ngày 7/6/2026, bác sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, muốn biết chính xác "cô bé tí hon" bị bệnh gì cần phải tiến hành xét nghiệm gien.

Còn anh Chrơm cho biết, sau đợt điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, việc khám và điều trị của con gái anh trong nhiều năm sau đó gần như bị gián đoạn do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

"Cô bé tí hon" được khám vẹo cột sống tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM vào tháng 7/2026. Ảnh: Thùy Dương

"Cô bé tí hon" được khám vẹo cột sống tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM vào tháng 7/2026. Ảnh: Thùy Dương

Lần khám gần đây nhất của bé Ngọc Thúy vào ngày 13/7/2026 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM. Bé được bố đưa đến tái khám điều trị cong vẹo cột sống. Tình trạng vẹo cột sống cũng được một nhóm bác sĩ lên khu vực gia đình bé đang sống khám thiện nguyện. Gặp trường hợp của bé, các bác sĩ khuyên gia đình đưa bé vào TPHCM để khám và điều trị.

Trong lúc ngồi đợi đến lượt tái khám cho con tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, anh Chrơm kể, dù Ngọc Thúy có vóc dáng rất nhỏ bé so với tuổi nhưng những sinh hoạt thường ngày về cơ bản vẫn diễn ra bình thường. Bé có thể tự đánh răng, tự thực hiện những việc cá nhân. Khó khăn chủ yếu đến từ việc hầu hết đồ dùng trong nhà được thiết kế cho người lớn.

"Muốn lấy nước, đánh răng hay rửa mặt, bé phải kéo ghế đến để đứng lên. Gia đình cũng cố gắng mua những vật dụng có kích thước nhỏ hơn để bé sử dụng. Khi tắm em vẫn cần mẹ hỗ trợ vì các vật dụng trong phòng tắm quá cao so với tầm với', anh Chrơm kể.

Việc đến trường cũng đòi hỏi gia đình và nhà trường phải có những điều chỉnh phù hợp. Bố mẹ phải đưa đón bé. Ở lớp, do bàn ghế thông thường quá cao, nhà trường đã bố trí riêng một chiếc ghế phù hợp với vóc dáng của em.

Với "cô bé tí hon", trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi em được gặp gỡ, trò chuyện và chơi cùng bạn bè.

Cô giáo Đỗ Thị Kim Phụng, Trường THCS Phan Chu Trinh (phân hiệu 1), xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, nơi cô học trò nhỏ Ngọc Thúy đang theo học, vẫn nhớ như in lần đầu gặp em.

"Cô bé tí hon" chụp ảnh cùng thầy cô và đại biểu tham gia Lễ khai giảng, năm nay trường đã được sáp nhập. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Cô bé tí hon" chụp ảnh cùng thầy cô và đại biểu tham gia Lễ khai giảng, năm nay trường đã được sáp nhập. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đó là ngày khai giảng năm học trước, khi cô được phân công chủ nhiệm lớp 6A1. Giữa những học sinh cùng trang lứa, Ngọc Thúy gây chú ý bởi vóc dáng nhỏ bé hơn rất nhiều so với các bạn.

"Ngày đầu đón em vào lớp, tôi đã bồng Thúy để tạo sự gần gũi, giúp em bớt bỡ ngỡ và cùng các bạn tham gia các hoạt động khai giảng", cô Phụng kể.

Do vóc dáng nhỏ bé, trong lớp học, Thúy được bố trí ngồi riêng trên một chiếc ghế cao hơn để thuận tiện cho việc học tập. Dù khác biệt về thể chất, em hòa đồng với bạn bè và được nhiều bạn yêu mến.

"Cô bé tí hon" thích vẽ, trang điểm

Anh Chrơm chia sẻ thêm, ở nhà bé Ngọc Thúy thích vẽ, thích trang điểm và thích đi chơi. Tuy nhiên, vì lo ngại ánh nhìn tò mò của người khác, gia đình ít khi cho em ra ngoài. Phần lớn thời gian, bé chơi cùng anh chị em trong nhà và tự vẽ. 

"Ngoài một người anh trai, bé Ngọc Thúy còn có một cô em gái 3 tuổi. Tuy nhiên hiện giờ Ngọc Thúy còn chưa cao bằng cô em gái 3 tuổi này", anh Chrơm kể.

Gia đình anh Chrơm hiện sống bằng nghề nông, chủ yếu trồng cà phê và lúa. Ngoài thời gian làm việc ở ruộng, hai vợ chồng anh còn đi làm thuê, làm mướn để có thêm thu nhập. Với gia đình, cuộc sống vẫn cố gắng duy trì, nhưng chi phí điều trị cho con luôn là một gánh nặng lớn.

Giữa hành trình dài từ Gia Lai xuống TPHCM, điều người cha mang theo không chỉ là hồ sơ và những thủ tục điều trị cho con. Đó còn là mong muốn cô con gái nhỏ có thể tiếp tục đến trường, tiếp tục chơi với bạn bè và sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Điều trị vẹo cột sống cho "cô bé tí hon" bằng áo nẹp chỉnh hình

Thầy thuốc ưu tú Đinh Quang Thanh - cố vấn ban giám đốc, phụ trách Khoa phục hồi chức năng - vật lý trị liệu, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho biết vấn đề đáng chú ý khi bé Ngọc Thúy đến khám là tình trạng vẹo cột sống vùng ngực - thắt lưng. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy góc vẹo lên tới 47 độ. Đây là mức vẹo khá lớn. Tuy nhiên, do bé vẫn chưa trưởng thành xương, bác sĩ vẫn còn chỉ định điều trị bằng áo nẹp chỉnh hình nhằm hạn chế tình trạng vẹo tiếp tục tiến triển.

Thùy Dương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/le-khai-giang-dac-biet-cua-co-be-ti-hon-hoc-lop-7-cao-97cm-169260910072030139.htm