Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên dòng sông chảy ngược
Hàng vạn người dân và du khách đổ về hai bờ Kiến Giang (Quảng Trị) để cổ vũ cho các đội đua thuyền. Dưới sông những vận động viên nỗ lực khua mái chèo đưa thuyền nhanh về đích.

Ngày 1/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Lệ Thủy cùng các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025.

Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của 23 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ. Gần 1.300 vận động viên sẽ tranh tài trên đường đua dài 24km (đối với thuyền bơi nam) và 18km (thuyền đua nữ).

Hầu hết sông ở miền Trung đều chảy theo hướng Đông Nam thì dòng Kiến Giang lại chảy theo hướng Đông Bắc, nên nó còn được gọi là nghịch hà. Đây là con sông chứng kiến sự sinh ra và lớn lên của những nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Hữu Cảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có nguồn gốc từ xa xưa. Từ hội đua, bơi cầu đảo của làng, của tổng với mục đích cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thi thố thể lực để chế ngự thiên nhiên trở thành lễ hội truyền thống, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp có câu: “Dù ai đi tây về đông/Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/Về nhà xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6, tại các địa phương vùng thượng nguồn và dọc lưu vực sông Kiến Giang có mưa kéo dài. Hiện mức nước sông Kiến Giang dâng cao, đục ngầu màu phù sa.


Từ sáng sớm, đông đảo người dân địa phương, du khách có mặt dọc 2 bờ sông Kiên Giang để theo dõi, cổ vũ các đội đua, bơi thuyền.

Hai bên bờ là tiếng hò reo, tiếng trống kè, dưới sông là tiếng mõ nhịp, tiếng hô hào thúc giục những tay bơi nỗ lực đưa thuyền về phía trước.

Những tay bơi liên tục đưa mái chèo theo nhịp, khuấy động dòng Kiến Giang nặng phù sa.

Lễ hội này đã góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp của mảnh đất, con người Lệ Thủy.

Các cổ động viên chen chúc ở điểm đích, "hóng" đội nhà giành vị trí cao trong hội đua bơi.