Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' - từ Cột cờ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau

Thanh niên cả nước đồng loạt hướng về Tổ quốc, lan tỏa tình yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lời hiệu triệu từ thế hệ trẻ

Ngày 16/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đồng loạt Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 7 địa điểm cấp Trung ương, nằm ở những vùng đất thiêng liêng từ Bắc tới Nam: Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu, Hà Nội); Nghĩa trang Hàng Dương và Cột cờ Thủ Ngữ (TP Hồ Chí Minh); Cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia (xã Bờ Y, tỉnh Kon Tum); Mũi Đôi - Hòn Đầu (tỉnh Khánh Hòa); Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang); Cột cờ Mũi Cà Mau (Cà Mau).

Sự kiện đặc biệt này là một trong những hoạt động trọng tâm trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thanh niên cả nước.

Tại Hà Nội, tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng 500 hội viên, thanh niên Thủ đô.

Phát biểu tại Lễ chào cờ, ông Nguyễn Tường Lâm khẳng định: “Giữa sắc đỏ rực rỡ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tung bay, chúng ta cùng hòa mình trong buổi lễ trang nghiêm, mở ra cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hôm nay, từ quảng trường Ba Đình lịch sử tới bản làng xa xôi, từ đảo tiền tiêu đến những con phố rợp bóng cờ hoa, tất cả hòa chung thành một bản hòa ca của lòng yêu nước.Từ mọi miền Tổ quốc, sáng nay chúng ta cùng hòa chung một tiếng hát Quốc ca và một nhịp đập con tim. Mỗi hình ảnh, mỗi đoạn video, mỗi câu chuyện lan tỏa hôm nay chính là lời khẳng định: “Chúng ta là người Việt Nam - và đó là niềm tự hào không gì so sánh được”...

Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ chào cờ. (Ảnh: Đăng Hải)

Ông Nguyễn Tường Lâm kêu gọi thanh niên cả nước hãy biến cảm xúc hôm nay thành hành động cụ thể: sáng tạo, tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp để khẳng định hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. “Tám mươi năm trước, thế hệ cha anh đã trao lại cho chúng ta một đất nước độc lập, tự do. Hôm nay, sứ mệnh của thế hệ trẻ không chỉ là giữ gìn, mà là làm cho Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn trên bản đồ thế giới. Hãy để mỗi trái tim, mỗi bàn tay, mỗi câu chuyện hôm nay kết nối thành bản trường ca bất tận mang tên: “Tôi yêu Tổ quốc tôi!”...

Sau nghi thức chào cờ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; tới thăm, tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách; đồng thời đến động viên đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ chính quyền 2 cấp tại phường Trúc Bạch.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình Phạm Quang Thanh tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi (Ảnh: Đăng Hải)

Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội, phường Ba Đình thăm, tặng quà lão thành cách mạng (Ảnh: Đăng Hải)

Kết nối triệu trái tim Việt Nam

Cùng với hoạt động cấp Trung ương, ngày 16/8/2025, các cấp bộ Hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 34 tỉnh, thành phố, 3334 địa điểm tại các xã, phường, đặc khu và triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa như: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Phát động treo cờ nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; Tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; Gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Tặng học bổng, ba lô, sách, bút phục vụ năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Đăng Hải)

Lễ chào cờ diễn ra tại Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)

Các cấp bộ Hội trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác; triển khai thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khoảng 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ sau Lễ chào cờ; trao tặng gần 2500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/8, trong khuôn khổ Hành trình tại Nhật Bản, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lần đầu tiên ở nước ngoài. Buổi lễ đã thu hút đông đảo du học sinh, kiều bào tham gia, tạo nên bầu không khí xúc động, trang nghiêm, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam: "Hôm nay, khi ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này không phải là món quà ban tặng, mà là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống, để Tổ quốc được trường tồn”.

Cũng trong dịp này, lần đầu tiên Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức, với các chủ đề “Giữ gìn tiếng Việt - lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ” và “Khát vọng hội nhập -thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”, cùng cuộc thi thuyết trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là dịp để thanh niên Việt Nam tại nước ngoài bày tỏ tình yêu quê hương, thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nằm trong Chặng 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - với tên gọi “Tự hào bản hùng ca dân tộc” (27/7 – 19/8/2025).

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, kêu gọi hội viên, thanh niên đồng loạt thay ảnh đại diện với khung #ToiYeuToQuocToi, chụp ảnh check-in cùng lá cờ Tổ quốc, đăng tải video sáng tạo trên TikTok, Facebook, Instagram với các hashtag #ToiYeuToQuocToi #TuHaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.

Từ Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc đến Mũi Cà Mau- điểm cực Nam thiêng liêng, từ trong nước đến cộng đồng người Việt xa xứ, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang lan tỏa mạnh mẽ, kết nối triệu trái tim Việt Nam trong niềm tự hào và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường.

Nguyệt Thương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/le-chao-co-toi-yeu-to-quoc-toi-tu-cot-co-lung-cu-den-mui-ca-mau.html
Zalo