Lão nông U70 gieo cấy gần 100 mẫu ruộng ở huyện Khoái Châu

Ở tuổi 70, nhiều người đã an nhàn, nhưng vợ chồng ông Đỗ Văn Cường và bà Đỗ Thị Xoa ở thôn Cao Quán, xã Đồng Tiến (Khoái Châu) vẫn ngày ngày miệt mài trên đồng ruộng. Ít ai ngờ rằng, đôi vợ chồng U70 này đang canh tác gần 100 mẫu ruộng, trở thành tấm gương sáng về tinh thần lao động và yêu nghề nông ở trong vùng.

Bà Đỗ Thị Xoa, xã Đồng Tiến (Khoái Châu) phấn khởi vì vụ này lúa được mùa

Bà Đỗ Thị Xoa, xã Đồng Tiến (Khoái Châu) phấn khởi vì vụ này lúa được mùa

Sinh ra, lớn lên ở nông thôn, cây lúa đã ăn sâu vào máu thịt của ông bà từ thuở nhỏ. Từ năm 2016, khi nhiều hộ dân trong xã bỏ ruộng do chuyển hướng làm kinh tế, thương mại, dịch vụ, bà Xoa đã lần lượt đến từng nhà xin mượn lại ruộng để tiếp tục sản xuất. Có thời điểm, vào các năm 2017 – 2018, vợ chồng bà nhận cấy tới 170 mẫu, trải dài khắp cánh đồng của xã Đồng Tiến.

Dù hiện nay diện tích canh tác giảm do một số thửa ruộng chuyển đổi cho khu công nghiệp, song ông bà vẫn đang duy trì cấy gần 100 mẫu ruộng, tập trung chủ yếu tại thôn Vân Ngoại và Cao Quán. Để “cấy trăm mẫu không mỏi tay”, ông bà đã mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất: từ làm đất, cấy máy, gieo vãi, đến phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay điều khiển từ xa, thu hoạch cũng sử dụng máy gặt công suất lớn. Nhờ đó, công việc nặng nhọc trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Cánh đồng rộng lớn được vợ chồng bà Xoa cấy 1 giống nên năng suất, chất lượng cao

Cánh đồng rộng lớn được vợ chồng bà Xoa cấy 1 giống nên năng suất, chất lượng cao

Vụ xuân năm nay, gia đình ông bà cấy chủ yếu các giống lúa chất lượng cao như: nếp thơm, tẻ Nhật. Thời tiết thuận lợi, lúa ít sâu bệnh nên năng suất đạt khoảng 2 tạ/sào. Với 100 mẫu canh tác, sản lượng đạt ước đạt 200 tấn thóc. Ngay sau thu hoạch, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá trung bình khoảng 7.000 đồng/kg, mang lại tổng doanh thu khoảng 1,4 tỷ đồng. Dù giá thóc hiện nay thấp hơn so với năm trước, nhưng sau khi trừ chi phí, ông bà vẫn thu lãi khoảng 200.000 đồng/sào.

Những bông lúa nặng trĩu, chín vàng chờ máy gặt...

Những bông lúa nặng trĩu, chín vàng chờ máy gặt...

Không chỉ mang lại thu nhập khá cho gia đình, vào vụ cao điểm, ông bà còn tạo việc làm cho 40 - 50 lao động địa phương, với tiền công 400.000 – 500.000 đồng/người/ngày.

Chia sẻ về động lực lao động, bà Xoa chỉ cười hiền: Tiếc ruộng bỏ hoang nên tôi thấy còn sức thì còn làm, vừa có thêm thu nhập, vừa đỡ phí đất.

Giữa thời đại đẩy mạnh công nghiệp hóa, những người nông dân U70 như ông Cường, bà Xoa vẫn bám đất, giữ nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tinh thần làm việc hăng say, bền bỉ và sáng tạo ấy thật đáng trân quý, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho lớp trẻ hôm nay về tình yêu lao động và trách nhiệm với quê hương.

Hương Giang

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/lao-nong-u70-gieo-cay-gan-100-mau-ruong-o-huyen-khoai-chau-3181922.html
Zalo