Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo Côn Đảo

Cùng với cả nước, trong suốt những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công, và đó không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng mà còn là niềm vinh dự lớn lao.

Chiều tối 26-7, cùng cả nước long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, đặc khu Côn Đảo.

 Đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu, nhân dân viếng Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu, nhân dân viếng Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Tham dự lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các nguyên lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước khi sáp nhập); lãnh đạo các sở, ban ngành của Thành phố, lực lượng vũ trang.

Dự lễ còn có các cựu tù chính trị, thân nhân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang; lãnh đạo và nhân dân 9 khu dân cư, gia đình chính sách tại đặc khu Côn Đảo.

 Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM dâng hương tại nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM dâng hương tại nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: TK

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo.

Tiếp đó, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các đại biểu và nhân dân đã có mặt tại Nghĩa trang Hàng Dương dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Buổi lễ do Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở VH-TT và các đơn vị thực hiện.

 Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: TK

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: TK

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông nhấn mạnh, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng thực hiện các chính sách ưu đãi, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước.

Cùng với cả nước, trong suốt những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố luôn xác định chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm thiêng liêng và cũng là niềm vinh dự lớn lao.

 Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu làm lễ tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TK

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu làm lễ tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TK

Thành phố đảm bảo 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công thông qua các phong trào thi đua, chương trình, việc làm cụ thể, thiết thực: duy trì hiệu quả Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng,...

 Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy thay mặt lãnh đạo TP.HCM phát biểu tại lễ tri ân. Ảnh: TK

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy thay mặt lãnh đạo TP.HCM phát biểu tại lễ tri ân. Ảnh: TK

“Hôm nay, tại vùng đất thiêng liêng Côn Đảo - nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, mang đậm dấu ấn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc - nơi Nghĩa trang Hàng Dương ru êm giấc miên trường của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ bị tù đày, chúng ta lần mở lại từng trang sử viết về cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu... Các bậc tiền bối, đã ngã xuống, nằm lại giữa đất trời Côn Đảo, nhưng tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của họ đã tiếp thêm ngọn lửa cho phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đi đến thắng lợi sau cùng"- Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ.

 Dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM, ông Đặng Minh Thông kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước; chính sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh mà chúng ta mới có hòa bình, độc lập hôm nay…

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, Côn Đảo hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức cùng cả nước, huy động mọi nguồn lực, phát triển hạ tầng, bảo tồn di sản, để Côn Đảo vừa phát triển, vừa giữ vững giá trị linh thiêng vốn có, xây dựng nơi đây trở thành trung tâm du lịch sinh thái, lịch sử - văn hóa - tâm linh tầm quốc gia và quốc tế.

 Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và các đại biểu dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và các đại biểu dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Để từ đó hướng tới một đặc khu có môi trường sống, không gian sống xanh, an ninh, văn minh, văn hóa đặc sắc xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh...

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: BN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: BN

Ông Đặng Minh Thông bày tỏ, Thành phố xin được tri ân, cảm tạ và nguyện mãi chăm lo, đáp đền các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã nuốt lệ, nén niềm đau, tiễn chồng, tiễn con đi kháng chiến, theo tiếng gọi non sông mãi mãi chưa về...

Luôn khắc ghi và tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.

 Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị và Phó Bí thư Đặng Minh Thông thắp nến tri ân tại phần mộ Liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Trần Văn Bảy. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị và Phó Bí thư Đặng Minh Thông thắp nến tri ân tại phần mộ Liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Trần Văn Bảy. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Thành phố Nguyện chung sức, đồng lòng tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển.

Trùng Khánh

Nguồn PLO: https://plo.vn/lanh-dao-tphcm-dang-huong-thap-nen-tri-an-tai-nghia-trang-hang-duong-hang-keo-con-dao-post862541.html
Zalo