Lãnh đạo tối cao Iran có phản ứng đầu tiên sau đợt không kích của Mỹ
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã đưa ra phản ứng đầu tiên sau khi Mỹ không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trên mạng xã hội X, ông Khamenei tuyên bố chiến dịch không kích do Israel phát động từ ngày 13/6 là “một sai lầm nghiêm trọng,” đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với Israel.
Còi báo động vang lên khắp Israel và Iran vào sáng 23/6 khi hai bên tiến hành các đợt tấn công mới nhất. Quân đội Israel cho biết đã tìm cách đánh chặn tên lửa từ Iran, trong khi hãng tin Fars của Iran đưa tin hệ thống phòng không nước này đang hoạt động để chống lại cuộc oanh kích bằng thiết bị bay không người lái.
Sau khi Mỹ không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran, ngày 22/6, một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi Quốc hội nước này hạn chế Tổng thống Donald Trump sử dụng sức mạnh quân sự ở Iran và ngăn Mỹ can dự vào xung đột tại Trung Đông.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine thuộc bang Virginia bày tỏ hy vọng sẽ buộc Thượng viện trong tuần tới bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết của ông yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran trừ khi Quốc hội ra tuyên bố chiến tranh.
Theo Thượng nghị sĩ Tim Kaine, Mỹ không cần thiết phải hành động như vậy khi không liên quan tới an ninh quốc gia và đặc biệt, động thái này không có sự thảo luận và bỏ phiếu của Quốc hội.
Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie thuộc bang Kentucky và Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna cũng đang thúc đẩy một nghị quyết tương tự tại Hạ viện.
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên.
Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố về việc quân đội Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran đêm 21/6, Quốc hội Mỹ đưa ra phản ứng trái chiều. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie chỉ trích chiến dịch không kích, trong khi nhiều nghị sĩ khác bày tỏ ủng hộ Tổng thống.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht-Ravanchi tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hoạt động làm giàu urani, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ xác nhận tiến hành các cuộc không kích và 3 cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã nói như vậy khi trả lời truyền thông Đức. Trong đó, ông Majid Takht-Ravanchi nhấn mạnh: “Không ai có quyền nói chúng tôi phải làm gì, miễn là chúng tôi hành động trong khuôn khổ các cam kết pháp lý của mình”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đang có chuyến thăm Moscow để tham vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 23/6 dẫn lời ông Araqchi cho biết Iran và Nga đang phối hợp trao đổi quan điểm về các diễn biến mới nhất trong khu vực.
Trong diễn biến khác, ngày 22/6, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho biết không ghi nhận mức độ bức xạ bất thường nào trên khắp các quốc gia thành viên của hội đồng này sau các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân tại Iran.
Trung tâm Quản lý Tình trạng Khẩn cấp dẫn tuyên bố của GCC nêu rõ Tổng thư ký GCC xác nhận rằng các chỉ số bức xạ và môi trường vẫn nằm trong giới hạn an toàn và cho phép về mặt kỹ thuật.
Hội đồng này cho biết thêm rằng họ đang phối hợp với chính quyền các quốc gia thành viên để duy trì giám sát liên tục thông qua các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm đã được thiết lập. GCC sẽ đưa ra các bản cập nhật khi có dữ liệu mới.
Trước đó cùng ngày, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng thông báo chưa ghi nhận sự gia tăng mức độ phóng xạ bên ngoài, sau các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan. IAEA cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình khi có thêm thông tin.
Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân ở Iran. Bước đi này được thực hiện sau một loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào các địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran kể từ ngày 13/6.
Theo truyền thông nhà nước Iran, tính đến 21/6, các cuộc không kích của Israel đã khiến 400 người thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương tại Iran, trong đó có một số tướng lĩnh cấp cao và nhà khoa học hạt nhân.
Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái sang lãnh thổ Israel, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.