Lãnh đạo Liban quay lưng với Hezbollah khi Beirut hứng không kích
Các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut đã đẩy Liban vào một vòng xoáy leo thang mới, trong bối cảnh chính phủ nước này công khai chỉ trích Hezbollah và yêu cầu lực lượng vũ trang thân Iran phải giao nộp vũ khí.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào mục tiêu Hezbollah ở Mashgharah, Liban ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Không kích dồn dập, thương vong gia tăng
Theo hãng tin AP, quân đội Israel ngày 3/3 cho biết đã tấn công một tòa nhà tại khu ngoại ô phía Nam Beirut, nơi đặt trường quay của kênh truyền hình Al-Manar có liên hệ với Hezbollah, sau khi phát cảnh báo sơ tán. Trong thông cáo, Israel khẳng định mục tiêu là các trung tâm chỉ huy và kho chứa vũ khí của Hezbollah tại Beirut.
Sau vụ nổ, khói đen bốc cao bao trùm đường chân trời thành phố. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong liên quan đến vụ tấn công này. Trước đó, trụ sở và cơ sở phát sóng của Al-Manar từng bị Israel đánh trúng trong cuộc chiến năm 2006 giữa hai bên.
Làn sóng không kích mới bắt đầu từ ngày 2/3 đã khiến người dân ở miền Nam Liban và vùng ngoại ô Beirut phải rời bỏ nhà cửa, tìm đường lên thủ đô lánh nạn. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương trong các cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào Beirut và khu vực phía nam. Bộ Giáo dục nước này thông báo đóng cửa trường học do tình hình an ninh xấu đi.
Trong ngày, Israel tiếp tục thực hiện hàng chục đợt không kích nhằm vào vùng ngoại ô Beirut, cũng như các khu vực ở miền Nam và miền Đông Liban. Sau khi mặt trời lặn, một đợt oanh kích khác tại một khu dân cư ở Beirut gây thiệt hại nghiêm trọng. Quân đội Israel tuyên bố mục tiêu là một quan chức cấp cao của Hezbollah.
Israel cho biết đã tấn công hơn 70 kho vũ khí, bệ phóng và địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah, đồng thời tiêu diệt một quan chức tình báo cấp cao của lực lượng này là Hussein Mokaled. Ngoài ra, quân đội Israel cũng nhắm vào các chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô al-Qard al-Hasan, bị cáo buộc là nguồn tài trợ cho cánh vũ trang của Hezbollah.
Chính phủ Liban công khai phản đối Hezbollah
Đáng chú ý, chính phủ Liban đã đưa ra lập trường cứng rắn hiếm thấy đối với Hezbollah. Trong cuộc họp khẩn cấp của nội các, Tổng thống Joseph Aoun được Bộ trưởng Thông tin dẫn lời nói rằng “có một bên muốn kéo đất nước vào những vấn đề mà chúng ta không liên quan”, ám chỉ Hezbollah.
Thủ tướng Nawaf Salam nhấn mạnh chỉ có Nhà nước mới có quyền quyết định các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Ông tuyên bố các hoạt động quân sự của Hezbollah bị cấm trong thời gian tới và yêu cầu cơ quan an ninh ngăn chặn mọi hành vi phóng tên lửa hoặc máy bay không người lái từ lãnh thổ Liban, đồng thời bắt giữ những người chịu trách nhiệm.
Đây được xem là lập trường gay gắt nhất của chính quyền Liban đối với Hezbollah - lực lượng không chỉ sở hữu cánh vũ trang mà còn có đảng phái chính trị và khối nghị sĩ trong quốc hội.
Theo Al Jazeera, Hezbollah tuyên bố việc bắn 6 quả tên lửa vào miền Bắc Israel là “quyền chính đáng để đối đầu”, gọi đây là phản ứng trước hành động gây hấn và cảnh báo Israel không thể tiếp tục các cuộc tấn công mà không phải trả giá.
Điều này khiến làn sóng không kích đáp trả dữ dội từ phía Israel, đồng thời làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của giới lãnh đạo Liban đối với lực lượng này.
Người dân tháo chạy trong đêm
Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trên các tuyến cao tốc dẫn về Beirut khi hàng nghìn người tìm cách rời khỏi khu vực bị tấn công. Nhiều đoạn đường tắc nghẽn suốt nhiều giờ. Ali Hamdan, rời làng Deir al-Zahrani ở miền nam để đến thành phố cảng Sidon, cho biết hành trình vốn chỉ mất 30 phút đã kéo dài tới 7 giờ.
“Tôi không biết bao lâu nữa mới tới Beirut. Tôi cũng không biết sẽ ở đâu vì không có chỗ trú,” anh nói.
Tại một trường công lập ở Beirut được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời, các gia đình mang theo nệm, túi nylon và quần áo, xếp hàng chờ đăng ký. Nhiều người phải ngồi tạm trên vỉa hè, chờ có chỗ bên trong lớp học.
Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Hanin al-Sayed cho biết 171 điểm trú ẩn đã được mở trên toàn quốc, tiếp nhận khoảng 29.000 người phải di dời. Trong cuộc xung đột Israel - Hezbollah năm 2024, từng có thời điểm hơn một triệu người Liban phải rời bỏ nhà cửa, và nhiều gia đình đến nay vẫn chưa thể quay lại những ngôi làng đổ nát dọc biên giới phía Nam.
Nguy cơ mở rộng chiến sự
Căng thẳng hiện nay đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một năm Hezbollah thừa nhận phóng tên lửa vào Israel, tuyên bố hành động này nhằm trả đũa việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại.
Quân đội Israel cho biết đã kêu gọi hơn 100.000 quân dự bị kể từ khi xung đột với Iran bùng phát cuối tuần qua. Người phát ngôn quân đội Israel, Tướng Effie Defrin, tuyên bố Israel để ngỏ mọi phương án, bao gồm cả khả năng mở chiến dịch trên bộ tại Liban, đồng thời cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả “cái giá rất đắt”.
Trong bối cảnh đó, chính phủ Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel cam kết chấm dứt các cuộc không kích. Tuy nhiên, với việc cả hai bên đều phát tín hiệu cứng rắn, nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông tiếp tục hiện hữu, đẩy người dân Liban vào tình thế bấp bênh giữa làn đạn hai chiều.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc




























