Lặng thầm những chiến công nơi địa đầu Tổ quốc
Tuyên Quang, sau khi mở rộng địa giới, không chỉ giữ vai trò thiêng liêng là 'Thủ đô Khu giải phóng', mà còn gánh vác trên vai trọng trách mới – trở thành vùng phên dậu phía Bắc với hơn 277km đường biên giới tiếp giáp nước láng giềng Trung Quốc.
Địa hình rừng núi hiểm trở, cư dân đông đúc, nhiều dân tộc thiểu số, phong tục tín ngưỡng phong phú – tất cả tạo nên một bức tranh đa dạng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về vấn đề an ninh. “Để giữ yên bình vùng đất này thì phải giữ được thế trận an ninh từ gốc rễ”, lời chia sẻ của Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh không chỉ là mệnh đề nghiệp vụ, mà còn là phương châm hành động.

Công an xã Hùng Lợi bàn giao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho gia đình anh Lý Văn Bình, thôn Yểng.
Cái “gốc” ấy chính là lòng dân - nền tảng được xây dựng bằng cả sự gắn bó, niềm tin và những hành động thiết thực giữa lực lượng Công an với cộng đồng. Và cũng từ những việc làm dung dị ấy, từng viên gạch của “thế trận lòng dân” đã được những CBCS lực lượng An ninh âm thầm xây dựng - không chỉ bằng sơ đồ, kế hoạch trên bàn giấy, mà bằng cả những bước chân không ngơi nghỉ giữa rừng sâu, bản vắng.
Theo Thượng tá Hà Trung Trực, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tuyên Quang, thách thức lớn nhất là khi người dân không ý thức được rằng niềm tin của họ đang bị dẫn dắt bởi những tổ chức lợi dụng vỏ bọc tôn giáo. “Họ không chống đối, không bạo lực, nhưng niềm tin lệch lạc lại có thể làm xói mòn cả gia đình, cộng đồng”, anh chia sẻ. Lực lượng an ninh tỉnh đã triển khai hàng loạt chiến dịch truyền thông, kết hợp tuyên truyền pháp luật với tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng.
“Chúng tôi không áp đặt, mà đồng hành. Nhiều khi một lời khuyên của già làng lại hiệu quả hơn cả trăm tờ rơi”, anh Trực kể. Song song với đó là công tác vận động cá biệt, phân hóa đối tượng, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp: Có người phải gặp ba lần, có người phải gặp cả họ tộc, có người chỉ khi chính cộng đồng quay lưng thì mới chịu từ bỏ. Sau 6 tháng triển khai quyết liệt, toàn tỉnh đã có 285 trường hợp - gồm 15 đối tượng cốt cán và 280 người dân tin theo - cam kết từ bỏ, xóa trắng 12 “hiện tượng đạo lạ”. 52/52 xã, phường, thị trấn hiện không còn hoạt động của các tổ chức tôn giáo trái pháp luật. Nhưng kết quả lớn nhất, theo anh Trực, là sự đồng thuận, là khi người dân trở lại với nếp sống bình yên.
Một trong những dấu ấn rõ nét nhất là việc đấu tranh xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, vốn từng tồn tại âm ỉ, dai dẳng tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa. Lực lượng An ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch bài bản, triển khai hàng loạt chiến dịch truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, từ vận động trực tiếp đến tổ chức cam kết từ bỏ, không để xảy ra tình trạng tái phục hồi dưới bất kỳ hình thức nào. Không dừng lại ở việc ngăn chặn, lực lượng còn đặc biệt chú trọng đến công tác hậu xử lý - nhất là với những người từng là đối tượng vi phạm, sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương. “Chúng tôi xác định, hòa nhập cộng đồng không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là nghĩa tình”, anh Trực chia sẻ.
Cán bộ an ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại chỗ để gặp gỡ, giáo dục, hỗ trợ cả người trong cuộc lẫn thân nhân họ. Nhiều gia đình đã được động viên bằng những phần quà thiết thực dịp Tết, trong khi các đối tượng được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tránh tái phạm, từng bước trở thành công dân có ích. Những thành quả ấy không chỉ góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên các địa bàn trọng điểm, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, tận tụy và chiến đấu không ngơi nghỉ của cả tập thể CBCS trong suốt chặng đường vừa qua. Ghi nhận những nỗ lực đó, đơn vị đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Cờ Thi đua của Chính phủ, Bộ Công an, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, của UBND tỉnh... và hiện đang được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Thiếu tá Tướng Văn Ba (ngoài cùng bên phải) nắm tình hình ở cơ sở kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.
Bên cạnh những cách làm quyết liệt nhưng đầy nhân văn của lực lượng an ninh Công an tỉnh, nhiều mô hình cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh. Thiếu tá Tướng Văn Ba, Trưởng Công an xã Hùng Lợi là một sĩ quan người Dao, thông thạo phong tục và tiếng nói đồng bào. Địa bàn anh phụ trách từng là điểm nóng của các tổ chức tà đạo như Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Tia chớp phương Đông, Ân điển cứu rỗi…
Với phương châm “nói tiếng dân, sống đời dân”, anh cùng đồng đội bền bỉ tiếp xúc, kiên trì vận động hơn 500 lượt người từng bị lôi kéo. Không cưỡng ép hay giáo điều, anh chọn cách đi cùng bà con, thấu hiểu để cảm hóa. Đến cuối năm 2022, 100% người dân bị ảnh hưởng đã cam kết từ bỏ tà đạo và đến 2024, toàn bộ tổ chức bất hợp pháp bị xóa trắng trên địa bàn. Một số còn trở thành “người truyền cảm hứng” trong cộng đồng, như chị Lầu Thị Chiêm - từ người từng theo đạo lạ nay là Chủ nhiệm CLB văn hóa dân tộc, là quần chúng ưu tú đang phấn đấu vào Đảng.
Không dừng lại ở an ninh, Thiếu tá Ba còn là người kết nối an sinh: Vận động xây 29 ngôi nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ học phí cho học sinh khó khăn, giúp dân dựng nhà, trồng rừng, giữ rẫy. “Đó là cây cầu nối niềm tin giữa người dân và chính quyền”, Đại tá Ma Quang Trung chia sẻ, “Một cây cầu không có ánh đèn sân khấu, không có tên tuổi truyền thông, nhưng bền chắc và không thể thay thế”.
Giữ gìn an ninh nơi biên giới không chỉ là cuộc đấu tranh với những âm mưu phá hoại, mà còn là việc chăm lo từng mái nhà, từng số phận. Phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Tuyên Quang đã trở thành một điểm sáng, không chỉ về chính sách an sinh mà còn là biểu hiện sinh động của lực lượng Công an đồng hành với dân. Trong tổng số hơn 6.900 ngôi nhà cần xây mới, sửa chữa trong toàn tỉnh, Công an Tuyên Quang được giao phụ trách 1.780 căn. Đến tháng 4/2025, đã có 1.641 ngôi nhà hoàn thành. Mỗi căn nhà ấy là hàng chục ngày công của CBCS - người gùi từng bao xi măng lên dốc, người đào móng, người chở đá, người làm mái. Không ít căn nhà nằm cheo leo trên đỉnh đồi, không xe cộ nào vào được, chỉ có sức người. Không ít chiến sĩ phải ăn mì tôm hàng tuần trên điểm dựng nhà. Nhưng khi căn nhà hoàn thiện, bàn thờ dựng lên, mái tôn sáng lên dưới nắng, tất cả sự mệt nhọc ấy được thay bằng nụ cười. “Xây nhà là xây niềm tin. Đó là cách để người dân thấy Công an không chỉ là người giữ gìn trật tự mà còn là chỗ dựa khi khó khăn”, Đại tá Ma Quang Trung nhấn mạnh.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Tuyên Quang không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Nó là những mô hình sống động, đa dạng: Từ camera an ninh ở xã vùng sâu, tổ tuần tra nhân dân tự nguyện đi tuần mỗi đêm, đến những “Tổ liên gia du lịch tự quản về an ninh” gắn với bảo tồn văn hóa bản địa. Đến nay, toàn tỉnh có gần 600 mô hình tự quản, hơn 2.700 điểm hoạt động. Những chuyển biến tích cực đã diễn ra: Có xã từng là “điểm đen” của tổ chức phản động, giờ đây trở thành “xã điển hình” về an ninh trật tự. Có những học sinh từng bỏ học theo tà đạo, nay quay về làm cán bộ đoàn. Có những cụ già từng bị xúi giục vượt biên, nay là người hòa giải các mâu thuẫn trong bản. Chính lực lượng Công an đã góp phần tạo nên những chuyển hóa ấy - không bằng mệnh lệnh, mà bằng sự kiên trì đồng hành. Họ “đi trước một bước” để không xảy ra bất cứ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.
Tuyên Quang, trong ký ức lịch sử, là nơi khởi phát của cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò “dựa vào dân để giữ nước”. Hôm nay, vùng đất ấy tiếp tục chứng kiến những người CBCS Công an gìn giữ giá trị ấy bằng hành động lặng lẽ. Không phải ngẫu nhiên mà bà con gọi họ là “người Nhà nước nhưng không xa dân”. Mối quan hệ gắn bó này được thể hiện qua những câu chuyện cảm động. Không ít lần, khi chiến sĩ Công an gặp tai nạn, mất liên lạc, chính bà con vào rừng tìm kiếm, đốt lửa sưởi ấm, nấu cháo đón về. Không ít cán bộ an ninh từng rưng rưng khi thấy cụ già Mông lưng còng, bưng chậu nước ấm lên nhà công vụ vào mùa đông. “Mỗi ánh mắt tin tưởng, mỗi tiếng gọi thân mật giữa bản làng là phần thưởng lớn nhất của chúng tôi”, Đại tá Ma Quang Trung chia sẻ.
“Lặng thầm nơi địa đầu Tổ quốc” không chỉ là một cái tên. Đó là biểu tượng cho những con người làm nhiệm vụ trong lặng lẽ nhưng không vô hình, ẩn sau họ là “thế trận lòng dân”, là “lớp lá chắn mềm mại mà vững chắc trước những nguy cơ an ninh thầm lặng”. Đó là những bước chân không ngại dốc đá, là mồ hôi hòa lẫn nước suối rừng, là tiếng cười vang lên trong căn nhà mới vừa hoàn thiện giữa sườn núi. Và đó cũng là lời thầm hứa với Tổ quốc – gìn giữ từng tấc đất, từng mái nhà, từng nếp nghĩ bình yên.