Làng Lò Đắk Lắk: Ấm lòng cả làng du lịch đón người chạy lũ
Các chủ homestay và người dân tại làng Lò, Đắk Lắk đã tạm ngừng kinh doanh, đồng lòng mở cửa đón miễn phí người dân và các đoàn cứu trợ trong đợt lũ lụt.
Cả làng du lịch chung tay hỗ trợ vùng lũ
Gần một tuần qua, cộng đồng các hộ kinh doanh du lịch và người dân tại làng Lò, tỉnh Đắk Lắk, đã cùng nhau tạm gác lại công việc thường nhật để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử. Hàng loạt homestay đã ngừng nhận khách thương mại để cung cấp chỗ ở miễn phí cho người dân sơ tán và các đoàn cứu trợ.

Nhiều homestay ở làng Lò mở cửa đón miễn phí người dân và các đoàn cứu trợ.
Mở cửa homestay, san sẻ khó khăn
Trước tình hình mưa lũ, anh Tùng Lê cùng nhiều chủ homestay khác tại làng Lò đã nhanh chóng quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, họ mở cửa đón người dân vùng lũ và các đoàn tình nguyện viên đến nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí.
"Tôi và các chủ homestay ở làng Lò 1, 2, 3 chủ động bàn nhau tìm cách hỗ trợ, từ người dân cần chỗ trú tạm đến các đoàn thiện nguyện từ xa. Ai đến cũng được ở, homestay mở cửa cả ngày và cung cấp đầy đủ đồ dùng thiết yếu", anh Tùng chia sẻ.
Hưởng ứng tinh thần này, homestay "Ông Bà Tám" của gia đình anh Đặng Ngọc Thái Hoàng cũng trở thành điểm trú chân an toàn. Ngoài việc sử dụng các phòng trong homestay, anh còn dành một căn nhà trống để sắp xếp chỗ ở cho một gia đình gồm 5 người lớn và 2 trẻ em phải sơ tán vì lũ.

Homestay của gia đình anh Hoàng mở cửa đón người dân tới ở miễn phí. Ảnh: NVCC
Tương tự, homestay Sea Space của anh Lê Quý Tài cũng đang là nơi nghỉ ngơi của hơn 10 tình nguyện viên. Không chỉ cung cấp chỗ ở, anh Tài còn đóng vai trò điều phối, kết nối thông tin giữa các đoàn cứu trợ và người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa
Hành động ý nghĩa không chỉ dừng lại ở các chủ homestay mà còn lan tỏa khắp cộng đồng làng Lò. Mỗi người dân đều góp sức theo cách riêng của mình. "Nhà nào có xe tải dùng xe tải, nhà nào có xe ba gác thì dùng xe ba gác. Chúng tôi không còn bận tâm tới việc làm ăn, kinh doanh mà dồn hết sức, cùng hỗ trợ bà con", anh Tài nói.

Người dân, các đoàn cứu trợ lưu trú miễn phí tại làng Lò những ngày qua. Ảnh: NVCC
Chị Mai Chi, chủ một tiệm bánh trực tuyến tại làng Lò 3, đã tạm gác công việc kinh doanh để trở thành một hướng dẫn viên tình nguyện, giúp người dân tìm chỗ trú ẩn an toàn. Chị còn huy động người thân làm hàng trăm chiếc bánh mì và quyên góp thêm nhu yếu phẩm để gửi đến các khu vực ngập sâu.
Làng Lò, một điểm du lịch ven biển, chỉ cách tâm lũ Đông Hòa, Hòa Thịnh khoảng 5km nhưng may mắn không bị ảnh hưởng trực tiếp. Vị trí này đã giúp ngôi làng trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng cho các hoạt động cứu trợ.
Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, xác nhận và đánh giá cao những hành động thiết thực của người dân địa phương. "Việc nhiều homestay ngừng kinh doanh, mở cửa đón người dân ở miễn phí là hành động tương thân tương ái, rất đáng trân trọng trong thời điểm này", ông Giang chia sẻ.

Nhu yếu phẩm được tập kết và vận chuyển từ làng Lò đến các vùng bị ảnh hưởng.
































