Làng chài Phước Đồng thức dậy trước bình minh

Khi trời còn nhập nhoạng, làng chài Phước Đồng đã rộn ràng cảnh thúng, thuyền cập bãi, hải sản được phân loại, cân bán ngay trên cát.

Trước bình minh, làng chài Phước Đồng đã sáng đèn. Thúng, thuyền lần lượt cập bãi, hải sản được phân loại, cân bán ngay trên cát, tạo nên nhịp mưu sinh bình dị của vùng biển trước đây thuộc Phú Yên, nay thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk - nơi Cù Lao Mái Nhà được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển.

Làng chài Phước Đồng, An Hải rộn ràng trước bình minh.

Làng chài Phước Đồng, An Hải rộn ràng trước bình minh.

Từ tờ mờ sáng, khi nền trời phía biển còn xanh sẫm, những chiếc thúng và thuyền nhỏ đã nối nhau vào bờ. Trên bãi cát, người dân bật đèn pin, trải bạt, chuẩn bị rổ, thau, cân để mua bán hải sản vừa đánh bắt. Không khí buổi chợ sớm diễn ra nhanh, gọn nhưng đầy sức sống.

Người dân bày rổ, thau trên bãi cát để phân loại hải sản ngay khi thuyền vào bờ.

Người dân bày rổ, thau trên bãi cát để phân loại hải sản ngay khi thuyền vào bờ.

Giữa khung cảnh hoang sơ của biển, đá và những con thuyền neo ngoài khơi, nhịp mưu sinh của ngư dân tạo nên một nét riêng cho làng chài bên Cù Lao Mái Nhà. Đây cũng là hình ảnh khiến nhiều du khách tìm đến để cảm nhận vẻ bình dị của vùng biển này trước khi ra đảo tham quan.

Một ngư dân xách túi hải sản từ mép nước lên bãi khi trời vừa sáng.

Một ngư dân xách túi hải sản từ mép nước lên bãi khi trời vừa sáng.

Người dân gỡ lưới dưới ánh đèn pin trong phiên chợ cá sớm.

Người dân gỡ lưới dưới ánh đèn pin trong phiên chợ cá sớm.

Hải sản được phân loại và đưa đi tiêu thụ.

Hải sản được phân loại và đưa đi tiêu thụ.

Du khách và người dân hòa vào phiên chợ cá sớm trên bãi biển.

Du khách và người dân hòa vào phiên chợ cá sớm trên bãi biển.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lang-chai-phuoc-dong-thuc-day-truoc-binh-minh-169260706215211826.htm