Lan tỏa yêu thương từ căn bếp nhỏ của chàng trai trẻ
Từ những video clip bình dị về cuộc sống thôn quê, Đinh Nghiêm Văn Đức (thôn 1 Lộc Lâm, xã Bảo Lâm 4) trở thành người kết nối với các nhà hảo tâm, nấu những món ăn 'xa xỉ' với trẻ em ở các vùng núi. Nhiều clip từ đó trở nên phổ biến trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt view.

Gian bếp nhỏ của gia đình trở thành nơi lưu lại niềm vui của Đức Đủ và trẻ em trong thôn
Đinh Nghiêm Văn Đức (26 tuổi) được nhiều người biết đến với kênh Đức Đủ. Giải thích về cái tên, Văn Đức nói rằng mình đang làm những việc tốt và những hoạt động xã hội, vừa đủ mang lại niềm vui cho mọi người và chính bản thân mình. Đức Đủ nhớ lại những video clip đầu tiên làm cách đây khoảng 5 - 6 năm, khi đó anh tiện tay ghi lại cuộc sống vui vẻ ở làng quê và đăng tải trên mạng xã hội.
Anh cũng không ngờ những hình ảnh mình chia sẻ lại được cộng đồng mạng yêu thích, lan truyền và bình luận nhiều, trong đó có không ít người bày tỏ sự thương cảm trước những khó khăn của đồng bào Mạ, Mông ở Bảo Lâm. Sau một thời gian thay đổi công việc, Đức Đủ trở về sống cùng gia đình. Khoảng 1 năm nay, anh dành toàn bộ thời gian rảnh để sáng tạo nội dung, lan tỏa hình ảnh tích cực trên mạng xã hội.

Đức Đủ trở thành cầu nối để nấu ăn và tổ chức sinh nhật cho các em
Là người có nhiều trải nghiệm, Đức Đủ nhận ra rằng các em nhỏ thường thích ăn các món bánh tráng trộn, uống trà sữa, gà rán nhưng trong thôn nhỏ không có chỗ bán. Anh bắt đầu tìm công thức, tự tay mày mò nấu ăn với các bé, ghi lại khoảnh khắc ấy đăng lên mạng xã hội và bất ngờ clip lên xu hướng. Nhà hảo tâm các nơi bắt đầu liên hệ, gửi tiền “nhờ” anh nấu ăn cho các em nhiều hơn. Anh chia sẻ rằng, ban đầu còn khá ngại ngùng, nhưng khi thấy niềm vui của các em nhỏ được thưởng thức những món ăn mới lạ, anh đã sẵn sàng đứng ra làm người kết nối.
“Đời sống của nhiều gia đình và các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn. Có những món ăn quen thuộc với mọi người nhưng lại xa xỉ với trẻ em ở nông thôn. Thứ mình cho đi là thời gian và một chút công sức nhưng mình lại nhận được những cái nắm tay, những lời cảm ơn thì cũng cảm thấy hạnh phúc”, Đức Đủ chia sẻ. Để minh bạch, anh lập tài khoản dành riêng cho công việc thiện nguyện, bất cứ ai cũng có thể xem sao kê. Mỗi tuần, anh cùng gia đình và các em nhỏ tổ chức 2 - 3 buổi nấu ăn cho trẻ em trong vùng, với chi phí mỗi bữa dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy theo món.
Ngoài ra, Đức Đủ cũng thường xuyên dạy học, sưu tầm sách, truyện cho trẻ em. Trong nhiều clip, anh thường xuyên lồng ghép những nội dung tích cực, tăng tính giáo dục cho các em. Trong clip đạt gần 800.000 lượt xem dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Đức Đủ lên mạng học công thức làm món thịt hộp Việt Minh. Anh vừa thực hiện vừa giải thích về nguồn gốc món ăn, gửi gắm thông điệp: “Mặn cay của quá khứ đổi lấy hòa bình ngọt ngào hôm nay”, qua đó giáo dục các em làm theo lời Bác dạy, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
Đức Đủ cho biết, anh cảm thấy rất may mắn bởi trên hành trình thiện nguyện đó, anh nhận được sự đồng hành của mọi người. Từ người bán thịt lấy giá gốc, cô bán rau không lấy tiền đến những chuyến xe chở hàng miễn phí... Trong đời sống hằng ngày, nhiều người biết đến chàng thanh niên với nụ cười tươi và làn da rám nắng, đã chung tay giúp anh mang đến nhiều bữa ăn hạnh phúc cho trẻ em. Chính điều đó khiến Đức Đủ cảm thấy cuộc sống của mình đủ đầy và hạnh phúc hơn.
Bên cạnh đó, Đức Đủ cũng tranh thủ sự ủng hộ và yêu mến của mọi người để giúp bà con bán một số nông sản địa phương như: măng khô, hạt tiêu rừng, bơ, cà phê... Anh cũng là một trong những gương mặt KOL tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, tham dự Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Bộ Công an tổ chức. Từ đây, anh tiếp tục lan tỏa những giá trị lành mạnh, tích cực trong cộng đồng, trở thành nguồn lực quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xã hội và kiến tạo giá trị bền vững.