Lan tỏa tình yêu hội họa

Sinh ra và lớn lên ở xã Sông Ray, từ nhỏ, chị Lê Thị Hải Hiếu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật Nắng (ở phường Trảng Dài) đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt với hội họa.

Ngoài dạy vẽ, chị Lê Thị Hải Hiếu thường dành thời gian vẽ những chân dung mình yêu thích.

Ngoài dạy vẽ, chị Lê Thị Hải Hiếu thường dành thời gian vẽ những chân dung mình yêu thích.

Chính năng khiếu và niềm đam mê ấy đã trở thành động lực để chị theo đuổi hội họa, từng bước biến sở thích từ thuở nhỏ thành nghề nghiệp và hành trình sáng tạo của riêng mình.

Bền bỉ theo đuổi đam mê

Vóc dáng nhỏ bé, lại bị cận thị nên khi thi đại học, chị Hiếu không đủ điều kiện theo học ngành công an như mong muốn của cha. Vì vậy, chị chọn theo định hướng của mẹ là học sư phạm để trở thành giáo viên. Tuy nhiên, thời điểm đó, chị vẫn tha thiết với hội họa nên mạnh dạn đề xuất với mẹ cho thử sức ở ngành sư phạm mỹ thuật thuộc Khoa Thể dục - Nhạc - Họa, Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường đại học Đồng Nai). Chị hứa nếu không phù hợp sẽ thi lại vào năm sau.

“Càng học, tôi càng nhận ra mình thực sự phù hợp và có tình yêu đặc biệt với hội họa. Học hết năm thứ nhất, thay vì thi lại ngành khác, tôi quyết định tiếp tục theo đuổi con đường này. Khi biết tôi không thực hiện đúng lời hứa ban đầu, mẹ cũng phản ứng và muốn tôi thi lại. Nhưng đúng lúc đó, tôi giành được học bổng của trường nên đã thuyết phục mẹ cho mình tiếp tục theo học, còn mọi chuyện sau này tính tiếp” - chị Hiếu bộc bạch.

Chị LÊ THỊ HẢI HIẾU đặc biệt yêu thích vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số nhân vật có nhiều đóng góp cho đất nước bằng chất liệu chì than. Với chị, đây không chỉ là cách thỏa mãn đam mê mà còn thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với những người có nhiều đóng góp cho đất nước.

Bên cạnh động lực lớn từ sự quan tâm, động viên của thầy cô, năm 2009, khi đang là sinh viên năm thứ 3, chị Hiếu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Được kết nạp Đảng ngay khi còn là sinh viên giúp chị có thêm niềm tin, động lực và ý thức trách nhiệm trên hành trình học tập, rèn luyện; đồng thời càng quyết tâm bền bỉ theo đuổi con đường mình đã chọn.

Tốt nghiệp, chị Hiếu trở về quê và bắt đầu giảng dạy môn Mỹ thuật tại một trường THCS. Công việc ổn định như cha mẹ hằng mong muốn, nhưng với chị, chỉ dừng lại ở việc giảng dạy là chưa đủ. Chị muốn bên cạnh công việc ở trường còn có một không gian riêng để tiếp tục phát huy năng khiếu, lan tỏa niềm đam mê hội họa.

Đó là lý do chị quyết định chuyển công tác về một trường tiểu học ở phường Tam Hiệp. Đây cũng là thời điểm chị lập gia đình. Ngoài đi dạy ở trường, chị còn mở lớp dạy vẽ ở nhà.

Kết nối tình yêu hội họa

Chị Hiếu cho hay: Sau nhiều lần thuê địa điểm mở lớp, thuê thêm giáo viên nhưng vẫn không đạt được như mong muốn, chị quyết định trở về chính ngôi nhà mình đang ở và tận dụng không gian phía sau nhà để mở lớp. Việc này giúp chị giảm đáng kể chi phí.

Chị Lê Thị Hải Hiếu hướng dẫn nhóm học sinh Trường THPT Tam Hiệp lựa chọn các sản phẩm mỹ thuật được làm giấy từ bã mía để chuẩn bị trưng bày, giới thiệu tại workshop.

Chị Lê Thị Hải Hiếu hướng dẫn nhóm học sinh Trường THPT Tam Hiệp lựa chọn các sản phẩm mỹ thuật được làm giấy từ bã mía để chuẩn bị trưng bày, giới thiệu tại workshop.

Bất ngờ là khi chuyển lớp về nhà, số lượng học sinh tăng gần gấp đôi. Thay vì tiếp tục mở rộng số lượng, chị lại thu gọn và tập trung vào chất lượng, tạo cơ hội cho nhiều em được trải nghiệm với môn Mỹ thuật. Có thời điểm học phí chỉ khoảng 30 ngàn đồng/buổi/em nhưng chị bao toàn bộ học cụ cho học sinh. Điều chị hướng tới không phải là một lớp học thật đông mà là xây dựng môi trường học mỹ thuật, trong đó mỗi học sinh được quan tâm và có lộ trình riêng.

Theo chia sẻ của chị Hiếu, khi một học sinh mới đến, chị sẽ cho làm bài kiểm tra để đánh giá năng lực, khả năng cảm thụ và năng khiếu. Từ kết quả đó, chị xây dựng lộ trình học phù hợp với từng học sinh. Trong đó, chị bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, tham khảo thêm phương pháp giáo dục mỹ thuật của một số quốc gia và lựa chọn những nội dung phù hợp, không trùng lặp với những nội dung học sinh đã học ở trường.

Bên cạnh đó, chị thường xuyên tổ chức cho học sinh thi vẽ và tìm kiếm cơ hội để đưa tranh của các em tham gia trưng bày, triển lãm như một cách ghi nhận sự nỗ lực.

Những năm gần đây, chị phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố và một số đơn vị Đoàn xã, phường tổ chức trưng bày, triển lãm tranh trong khuôn khổ các kỳ đại hội. Một trong những chương trình lớn mà Câu lạc bộ Mỹ thuật Nắng có cơ hội đồng hành là thực hiện không gian triển lãm với chủ đề Non sông gấm vóc - Tôi yêu Tổ quốc tôi, trưng bày 100 bức tranh vẽ về các danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có những cảnh quan tươi đẹp của Đồng Nai.

Hiện Câu lạc bộ Mỹ thuật Nắng đang phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố chuẩn bị thực hiện một workshop về giấy tái chế. Dự kiến, học sinh tham gia sẽ được trải nghiệm quy trình làm giấy từ giấy tái chế bằng phương pháp thủ công; vẽ tranh, làm bìa, khung hoặc tạo ra nhiều sản phẩm thủ công khác từ giấy.

Trong khuôn khổ workshop cũng sẽ giới thiệu sản phẩm giấy làm từ bã mía và các sản phẩm mỹ thuật được tạo ra từ loại giấy này của nhóm học sinh Trường THPT Tam Hiệp (phường Tam Hiệp).

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202608/lan-toa-tinh-yeu-hoi-hoa-31b098f/