Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, trở thành một hoạt động nhân đạo sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác cứu chữa người bệnh.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tính đã có 130 lần tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Gia đình bà Nguyễn Thị Tính đã có 130 lần tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ở đó, có những cá nhân và gia đình đã kiên trì gắn bó suốt hàng chục năm, biến việc hiến máu thành nghĩa cử cao đẹp, thành lối sống tích cực, đáng để toàn xã hội học tập và noi theo.

Tại phường An Hội Tây, bà Nguyễn Thị Tính (sinh năm 1976), công nhân vệ sinh của một công ty kinh doanh phòng trọ, đã có 18 năm liên tục hiến máu với 64 lần tham gia. “Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là giúp người kém may mắn. Sau này, tôi biết máu không thể sản xuất nhân tạo, lại rất cần cho cứu chữa, nên càng thấy việc làm này ý nghĩa”, bà Tính chia sẻ.

Từ một người hiến máu, bà đã vận động gia đình, hàng xóm và bạn bè cùng tham gia. Đến nay, ông Ngô Minh Tâm (chồng bà Tính) đã hiến được 56 lần, con trai 9 lần, con gái 1 lần. Tổng cộng, gia đình bà đã hiến tới 130 đơn vị máu. Nhiều người ban đầu còn e ngại, nhưng thấy vợ chồng bà sau khi hiến sức khỏe vẫn tốt, tinh thần phấn chấn nên dần dần mọi người đều hưởng ứng.

Mỗi lần hiến máu xong, bà Tính nói rằng niềm vui lớn nhất là nghĩ đến một ai đó đang nằm viện, được truyền giọt máu của mình và bớt đi chút đau đớn. “Tôi thấy hạnh phúc lắm. Về nhà, tôi lại ăn uống, nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để lần sau tiếp tục hiến máu”.

Ông Trần Thanh Hải (sinh năm 1986), đã bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2005. Suốt 20 năm kiên trì, ông đã có 69 lần hiến máu. Ban đầu, ông thường rủ bạn bè cùng đi nhưng hay “bể kèo”, ngày giờ khó thống nhất. Sau đó, ông quyết định chọn bốn ngày cố định trong năm để dễ nhớ, dễ sắp xếp: 17/3, 17/6, 17/9 và 17/12. Dù phải chạy xe từ xã Nhà Bè lên tận Trung tâm, nhưng ông vẫn không bao giờ lỡ hẹn.

Để giữ sức khỏe tốt, ông tạo cho bản thân lối sống điều độ, không rượu bia, ăn uống lành mạnh để bảo đảm nguồn máu tốt. Với ông, hiến máu không phải là phong trào nhất thời, mà là thói quen đã gắn bó suốt 20 năm. Ông nói: “Mình không có gì để cống hiến, thì việc hiến máu chỉ đơn giản là một cách để mình giúp đỡ mọi người thôi”.

Câu chuyện của bà Tính và ông Hải không phải là ngoại lệ, mà là đại diện cho rất nhiều người âm thầm hiến máu tình nguyện suốt bao năm qua ở thành phố này. Họ không cần huy chương, không cần lời khen, chỉ cần biết đâu đó có người được cứu sống nhờ giọt máu của mình là đủ.

Bà Tính nhắn gửi: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một người khỏe mạnh cả năm cố gắng lắm cũng chỉ hiến được 4 lần, nhưng một ca cấp cứu có khi cần cả chục đơn vị máu trong một ngày. Vậy nên mình làm tốt chưa đủ, phải lan tỏa để nhiều người cùng làm”.

Với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ trong suốt nhiều năm, bà Nguyễn Thị Tính đã được địa phương tuyên dương Gương “Người tốt - Việc thiện” năm 2024. Ông Trần Thanh Hải cũng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” năm 2018.

Phong trào hiến máu tình nguyện là biểu hiện sinh động của tinh thần tương thân tương ái, của truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn phát huy. Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, người dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ công nhân, nông dân, trí thức đến cán bộ, chiến sĩ đã và đang dành rất nhiều tâm huyết cho hoạt động nhân đạo cao đẹp này.

THÙY DƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lan-toa-phong-trao-hien-mau-tinh-nguyen-post929402.html