Lan tỏa nét đẹp văn minh, tận tâm
Bằng tinh thần trách nhiệm cùng sự trung thực, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhiều lần phát hiện, tiếp nhận và trao trả tài sản đánh rơi, bỏ quên cho người bệnh, thân nhân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh một bệnh viện chuyên nghiệp, văn minh và tận tâm.
Chiều 8/10, trong khi làm việc tại quầy thanh toán tầng 1 nhà G, chị Ngô Thị Hiên, nhân viên kế toán Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 phát hiện một ví da bên trong có gần 1,7 triệu đồng nhưng không có giấy tờ tùy thân hay thông tin cá nhân. Ngay sau đó, chị liên hệ với Đội bảo vệ để phối hợp kiểm tra, xác minh và tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi camera giám sát, Đội bảo vệ nhanh chóng xác định, trao trả lại tài sản cho anh Hoàng Văn Quyền, trú tại xã Mỹ Thái.

Thành viên Đội bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trao lại tài sản cho người dân.
Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 13/7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Khoa Cấp cứu, nhân viên bảo vệ phát hiện một chiếc ví màu trắng bị bỏ quên trên hàng ghế ngồi chờ. Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ phối hợp một số người dân kiểm tra, lập biên bản và ghi nhận trong ví có hơn 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Lê Thị Thúy và Lê Thị Quý. Từ những thông tin trên, lực lượng bảo vệ nhanh chóng xác minh, trao trả nguyên vẹn tài sản cho chị Lê Thị Thúy, trú tại phường Đa Mai.
Thống kê từ năm 2024 đến nay, thành viên Đội bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã phát hiện, tiếp nhận và trả lại tài sản cho 23 bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Trong đó, nhân viên bảo vệ trực tiếp phát hiện 9 vụ việc, còn lại do cán bộ, nhân viên y tế và người dân phát hiện, bàn giao; tổng tài sản trao trả hơn 48 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 đôi khuyên tai vàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1989), trú tại xã Xuân Cẩm cho biết: “Do bất cẩn nên khi làm thủ tục nhập viện cho người thân, tôi đánh rơi ví bên trong có 20,6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này là do gia đình vay mượn. Nhận lại tài sản, gia đình tôi rất xúc động, vô cùng cảm ơn lực lượng bảo vệ”.
Ông Trương Đức Thuận, Trưởng Phòng Hành chính quản trị (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) cho biết: “Với những cá nhân nhặt được của rơi trả người bị mất, chúng tôi đều đề xuất lãnh đạo bệnh viện biểu dương, khen thưởng kịp thời để tạo sức lan tỏa rộng rãi những việc làm tốt”.