'Lằn ranh' tập 41: Nguyệt đột ngột mất tích, Triển nghi ngờ Khắc có liên quan

'Lằn ranh' tập 41 đẩy drama lên đỉnh khi Thanh tra Tú chủ động báo cáo Chủ tịch Thủy việc vợ mình nhận số tiền lớn từ Trinh Tam. Trong lúc vụ việc còn chưa rõ ràng, Nguyệt bất ngờ mất tích khiến Triển mất bình tĩnh, đối chất Khắc và nghi ngờ có bàn tay đứng sau.

Tập 41 “Lằn ranh” đẩy cao kịch tính khi Chánh thanh tra Tú nhận ra việc vợ mình – bà Cầm – đã nhận một khoản tiền lớn từ tập đoàn Trinh Tam thông qua Nguyệt (Huyền Sâm) là chuyện “không thể xem nhẹ”. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Tú chủ động báo cáo thẳng lên Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) để xin chỉ đạo. Tú khẳng định với thái độ dứt khoát: “Với trách nhiệm của một đảng viên, thủ trưởng đơn vị làm công tác thanh tra, em nhận thức đây là một việc rất nghiêm trọng”.

Đáp lại, Chủ tịch Thủy lập tức đánh giá cao việc Tú chủ động báo cáo, đồng thời yêu cầu xử lý thận trọng, giữ phạm vi thông tin ở mức hẹp khi sự tình chưa rõ ràng: “Cậu chủ động báo cáo là đúng rồi. Tuy nhiên sự tình lúc đấy nó chưa rõ ràng thì mọi thông tin chỉ trong phạm vi hẹp thôi”.

Không dừng lại ở đó, ông Thủy chỉ đạo Tú phải tiếp tục báo cáo lên các cơ quan liên quan và giải quyết thẳng thắn trong nội bộ gia đình: “Ngoài tôi ra cậu phải báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và vợ chồng cậu là cũng phải thẳng thắn với nhau đi”.

Đặc biệt, Chủ tịch Thủy nhấn mạnh bước đi tiếp theo nếu vụ việc đúng như phán đoán: “Nếu như thế nó giống như phán đoán của mình thì bước tiếp theo là cậu phải báo cáo với cơ quan tư pháp…Theo tôi được biết thì đó là Viện kiểm sát”.

Trong lúc “quả bom” hối lộ chưa kịp nổ tung, một biến cố mới lập tức xảy ra: Nguyệt đột ngột mất tích, không thể liên lạc. Tình huống này khiến Triển (Mạnh Trường) rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, trực tiếp đối chất với Khắc (Tiến Lộc) – người từng giao dịch và đứng giữa nhiều mối liên hệ nhạy cảm. Triển gay gắt truy hỏi: “Trả lời tôi đi ông có liên quan đến việc này không?”.

Khắc phủ nhận mạnh mẽ và tuyên bố sẵn sàng chịu kỷ luật, thậm chí đi tù nhưng không chấp nhận bị gán cho hành vi “lưu manh”: “Tôi có thể chấp nhận cái kỷ luật, thậm chí là đi tù nhưng không bao giờ tôi làm cái trò lưu manh đấy. Việc đấy chẳng liên quan gì đến tôi cả”.

Tuy nhiên, Triển không dễ bị thuyết phục khi cho rằng mọi thứ diễn ra quá trùng hợp: “Không thể trùng hợp như thế được. Ngay sau khi ông Tú tố cáo Nguyệt là đưa tiền cho vợ ông ta thì bạn tôi lại mất tích là sao?”.

Khắc phản pháo, cho rằng Nguyệt có thể tự bỏ trốn vì sợ tội: “Ông nghĩ tôi bắt cóc cô ta, bạn ông chỉ là sợ tội, nó bỏ trốn thôi”.

Không khí cuộc đối chất càng căng thẳng khi Khắc “đẩy ngược” trách nhiệm về phía Triển, như một lời cảnh cáo rằng mọi việc không đơn giản chỉ là chuyện cá nhân: “Sao không nói thẳng ra tôi là cái thằng chủ mưu đi… Tôi làm tất cả những việc này là vì ai đứng mũi chịu sào là vì ai, trong đó có cả ông đấy”.

Ở một tuyến khác, tại Viện Kiểm sát, vụ “chạy án – lộ lọt thông tin” tiếp tục khiến nội bộ chấn động. Trong bản tường trình bước đầu, Trần Đình đã thừa nhận nhận tiền chạy án cho Vinh (Anh Đức) và tiết lộ thông tin vụ án cho Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam). Dù vậy, danh tính kẻ cầm đầu vẫn chưa thể lộ diện vì các đối tượng đều liên lạc bằng số bảo mật. Đại diện Viện xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và yêu cầu giữ tuyệt đối bí mật để tránh đánh động đường dây: “Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực tới Viện. Trước mắt, tôi yêu cầu bảo mật thông tin, tôi nhất trí cần tránh đánh động đối tượng cầm đầu…”.

Tập 41 phim "Lằn ranh" sẽ lên sóng tối nay (29/11) trên kênh VTV1.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/lan-ranh-tap-41-nguyet-dot-ngot-mat-tich-trien-nghi-ngo-khac-co-lien-quan-post1257318.vov