Lằn ranh - Tập 28: Phó Bí thư Sách ngoại tình với Trinh
Ông Sách gặp Trinh ở một ngôi biệt thự biệt lập kín đáo. Triển cũng biết về mối quan hệ này.
Bí thư Sách nhắc khéo Triển về bạn thân là thanh tra tỉnh
Trong tập 28 Lằn ranh, Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông - bất ngờ nhập viện cấp cứu. Là bạn bè thân thiết lâu năm, Thu và Triển đều nhanh chóng có mặt ở bệnh viện để giúp bạn. Nguyệt bị bệnh suy thận mãn tính, chồng mất sớm và hiện một mình chăm sóc hai con nên rất vất vả. Lần cấp cứu này cũng do căn bệnh thận của Nguyệt gây ra. Thu đã hỗ trợ cô bạn thân chăm sóc hai con nhỏ, còn tiền viện phí thì được Triển giải quyết từ sớm.
Nhân dịp này, Thu đã biết việc Triển là người thanh toán viện phí cho Chấn trước đây. Những nghi ngờ của cô về chồng cũng phần nào được giải đáp thêm. Cô muốn trả tiền cho Triển vì không muốn nợ nần.

“Bà là kiểm sát, đúng sai phải rõ ràng. Còn tôi với anh Chấn làm quản lý nhà nước, nhiều lúc rất phức tạp, nhưng nếu coi là đơn giản thì sẽ là đơn giản, lật bàn tay lên là nghĩa khác rồi, chỉ cần biết chồng bà không có lỗi gì cả”, Triển giải thích.
Triển và Thu tiếp tục giúp Nguyệt trong thời gian cô nằm viện. Bà Hạnh - cô giáo của cả ba - cũng tới thăm cô học trò gặp nhiều vất vả. Điều bất ngờ là Phó Bí thư Sách lại nhắc tới Nguyệt với Triển. Hơn nữa, ông còn nói nhiều điều ám chỉ, khiến Triển không thể không suy nghĩ thêm, nhất là khi Bí thư Sơn đang chỉ đạo riết ráo vấn đề thanh tra cán bộ. “Cô bạn của cậu mệnh Thủy, tương sinh với cậu đấy, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là việc nên làm nhỉ?”, ông Sách nói.
Vấn đề chung cư Trinh Tam được Bí thư Sơn giải quyết
Trong lúc đó, người dân chung cư Trinh Tam quyết định tiếp tục gửi đơn kiện đến nhiều cơ quan Nhà nước. Bà Phước muốn nhờ bà Hạnh đánh tiếng nhờ Triển hỗ trợ trong vụ việc này để nhanh hơn, nhưng bà Hạnh tỏ ra khá e ngại. “Tôi cũng thấy ngại, thấy phiền… Học sinh của tôi thì tôi biết, thằng Triển chắc chắn biết, thậm chí biết rất rõ. Tính nó mà biết là giúp được thì giúp ngay từ đầu, không để phải nói đâu”, bà Hạnh tâm sự.



Bí thư Sơn đã triệu tập lãnh đạo Ủy ban tỉnh Việt Đông về một số nội dung công tác cán bộ, quản lý điều hành và kê khai tài sản hàng năm. Nguyên nhân của động thái này bắt nguồn từ vụ việc nhiều cán bộ chính quyền tham gia đánh bạc. Bên cạnh đó, vụ cấp sổ hồng cho cư dân Trinh Tam cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Bí thư Sơn nhận định đây là hai vụ việc mang tính chất điển hình. Quyết định này của Bí thư Sơn khiến Chủ tịch Thủy rất băn khoăn. Chủ tịch Thủy biết đơn thư khiếu nại của cư dân Trinh Tam đã tới tay Bí thư Sơn. Nội dung này cũng sẽ có trong cuộc họp Thường vụ sắp tới. Ông Thủy hiểu Bí thư Sơn đã thể hiện rõ quan điểm quyết liệt xử lý vấn đề này như thế nào nên cũng đưa ra những động thái đầu tiên. Đầu tiên là tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp với cư dân Trinh Tam và chính quyền, tiếp nhận các ý kiến.
Triển đưa ông Sách tới gặp người tình
Đang xử lý việc riêng thì ông Sách muốn Triển đưa mình tới một căn nhà biệt lập ở một khu hẻo lánh. Đây có lẽ là nơi ở riêng tư của ông. Khi trò chuyện với Triển, ông Sách lại mở lời khen Khắc là người tình cảm, nhận việc gì là làm cho tới cùng. Ông đánh giá cao cấp dưới ở điều đó nên muốn Triển ghé vai giúp đỡ Khắc. “Có chịu thiệt một chút cũng không sao, bạn bè anh em cần nhất là lúc này”, ông Sách nhắc nhở. Triển cũng đồng ý với gợi mở của ông Sách.

Đối với vụ chung cư Trinh Tam, ông Sách nhận định Chánh thanh tra tỉnh là “lính cũ” của Chủ tịch Thủy nên có lẽ vì vậy ông Thủy mới chần chừ không đưa ra quyết định. Tuy nhiên, cùng với diễn biến nhanh của vụ việc, cộng thêm áp lực từ người dân nên Chủ tịch Thủy sẽ phải giải quyết rõ ràng chứ không thể lừng khừng mãi được. Việc của Triển là phải chủ động tham mưu giúp Chủ tịch tỉnh một tay.
“Hiểu rõ nguy cơ, thách thức, điểm mạnh điểm yếu mới tìm được cơ hội xử lý tốt được" - ông Sách nói - "Quyền lợi các bên phải được đảm bảo. Người dân hay doanh nghiệp đều phải được thụ hưởng, đó là cái đích cuối cùng mà chính quyền phải làm được bằng mọi giá. Cơ chế hay chính sách nào cũng không nằm ngoài mục tiêu ấy. Nói cho cùng doanh nghiệp cũng là dân thôi”.

Trong khi đang trò chuyện, Triển thấy người phụ nữ đi ra từ bếp nên chào hỏi. Người phụ nữ mặc đồ quyến rũ và chuẩn bị đồ ăn cho ông Sách khiến ông rất hài lòng. Điều bất ngờ nhất đó chính là Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam.





























