Lamine Yamal tái hiện màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo
Lamine Yamal 'học theo' màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo khi tài năng trẻ truyền cảm hứng cho Tây Ban Nha trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Pháp, tiến vào chung kết Nations League.
Lamine Yamal khẳng định mình xứng đáng giành Quả Bóng Vàng khi ghi hai bàn trong màn trình diễn xuất sắc, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-4 trước Pháp để vào chung kết Nations League.
Cầu thủ 17 tuổi cùng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu Bồ Đào Nha trong trận chung kết vào Chủ Nhật (8/6) tại Munich.Yamal cũng sẽ chạm trán Cristiano Ronaldo, người từng năm lần giành Quả Bóng Vàng.
Yamal ám chỉ mình là người kế vị danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi tái hiện màn ăn mừng nổi tiếng của Ronaldo. Ngôi sao Barcelona ăn mừng pha lập công thứ hai – giúp Tây Ban Nha dẫn 5-1 – bằng cách ngồi lên bảng quảng cáo và tạo dáng trước ống kính, giống phong cách của Ronaldo.
Bồ Đào Nha đã giành vé vào chung kết sau khi đánh bại Đức 2-1 vào tối thứ Tư (4/6). Ronaldo tỏa sáng khi ghi bàn quyết định, cũng là bàn thắng Quốc tế thứ 137 của anh.
Với Tây Ban Nha, nhà vô địch châu Âu và đương kim vô địch Nations League, đây là lần thứ ba liên tiếp họ lọt vào chung kết giải đấu.

Lamine Yamal ăn mừng bằng cách ngồi lên bảng quảng cáo và tạo dáng trước ống kính. Ảnh: EPA

Màn ăn mừng của Yamal tương tự phong cách của Cristiano Ronaldo khi ghi bàn cho Real Madrid trước Atletico ở bán kết Champions League 2017. Ảnh: Getty Images
Tây Ban Nha chơi bùng nổ trong hiệp một tại MHP Arena với các bàn thắng đẹp mắt từ Nico Williams và Mikel Merino của Arsenal, dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút. Yamal ghi bàn thứ ba từ chấm phạt đền ở phút thứ chín hiệp hai, trước khi đồng đội ở Barcelona, Pedri, tung cú sút tinh tế nâng tỷ số lên 4-0 chưa đầy một phút sau. Các bàn thắng tiếp tục đến khi tiền đạo Pháp Kylian Mbappé sút phạt đền thành công ở phút gần 60. Yamal sau đó ghi bàn thứ năm cho Tây Ban Nha ở phút 67 với cú sút thấp đầy uy lực, hoàn tất màn trình diễn cá nhân ấn tượng.
Trận đấu tưởng như đã an bài, nhưng Rayan Cherki, người sắp gia nhập Man City, thắp lên hy vọng cho Pháp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong lần ra mắt đội tuyển. Ngôi sao của Lyon nhận đường chuyền từ Mbappé, khống chế bóng và tung cú volley tuyệt đẹp từ cự ly 20 mét, rút ngắn tỷ số xuống 5-2. Hậu vệ Tây Ban Nha Dani Vivian tự đốt lưới nhà 6 phút trước khi hết giờ. Đến phút thứ ba của thời gian bù giờ, Randal Kolo Muani đánh đầu từ quả tạt của Cherki, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5, nhưng Pháp vẫn không thể gỡ hòa.