Lamine Yamal cần cái tát thức tỉnh
Bóng đá thế giới thường dành nhiều kỳ vọng cho những ngôi sao tuổi teen, nhất là khi họ sở hữu kỹ thuật điêu luyện, sự chín chắn vượt tuổi và tiềm năng bùng nổ trên sân cỏ.

Lamine Yamal đang vướng vào rắc rối ở buổi tiệc sinh nhật thứ 18.
Nhưng với tài năng trẻ Lamine Yamal, câu chuyện đang dần trượt khỏi đường ray chuyên môn để lao vào vùng nhiễu động của thị phi và tranh cãi.
Vừa tròn 18 tuổi, thay vì bước sang tuổi trưởng thành với sự chững chạc và định hướng rõ ràng, Yamal lại trở thành tâm điểm của một cơn bão dư luận chưa từng có. Từ những kỳ nghỉ xa hoa bên người mẫu OnlyFans lớn hơn 12 tuổi, đến bữa tiệc sinh nhật bị tố cáo lợi dụng người lùn và thuê phụ nữ có số đo cơ thể đặc biệt, hình ảnh của Yamal đang nhanh chóng chuyển từ biểu tượng hy vọng sang biểu tượng lệch chuẩn trong mắt công chúng.
Một buổi tiệc, nhiều dấu hỏi
Sự kiện sinh nhật được tổ chức tại một biệt thự xa hoa với sự tham gia của hơn 200 khách mời, bao gồm cả các đồng đội như Gavi, Alejandro Balde hay Robert Lewandowski. Tuy nhiên, tâm điểm chỉ trích không nằm ở quy mô hay độ sang chảnh, mà ở các chi tiết bị cáo buộc là “vô nhân đạo”: nhóm người mắc chứng lùn được mời đến như một phần "giải trí", cùng thông tin các phụ nữ với số đo vòng một cụ thể được trả tiền để hiện diện trong bữa tiệc.
Mặc dù đây là một sự kiện riêng tư, không cho phép khách mời sử dụng điện thoại hay chụp ảnh, thì bản thân Yamal vẫn đăng tải đoạn clip dài một phút với dòng chú thích ngắn gọn: “Chỉ 1 phút thôi, hãy tận hưởng”. Nhưng trái với mong muốn khoe khoang niềm vui, đoạn video chỉ càng làm bùng lên làn sóng phản đối.
Sự việc không chỉ dừng lại ở phản ứng tiêu cực từ dư luận. Hiệp hội Người lùn Tây Ban Nha (ADEE) tuyên bố sẽ tiến hành hành động pháp lý, đồng thời Chính phủ Tây Ban Nha cũng yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức. Theo báo Marca, Yamal có thể đối mặt với án phạt lên đến 867.000 bảng - một con số không nhỏ, ngay cả với một ngôi sao bóng đá.

Lamine Yamal rất thần tượng Neymar, một cầu thủ ăn chơi khét tiếng.
Tổng Giám đốc phụ trách người khuyết tật, ông Jesus Martín, lên tiếng thẳng thắn: “Chúng tôi lo ngại rằng người có tiền, có quyền lực nghĩ rằng họ đứng ngoài luật pháp. Luật pháp áp dụng cho tất cả - từ người giàu đến người nghèo”. Tuyên bố này không chỉ nhắm vào hành vi cụ thể của Yamal, mà còn như một lời cảnh tỉnh về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng.
Trong khi đó, lời biện minh duy nhất từ phía gia đình là câu trả lời ngắn gọn của cha anh - ông Mounir Nasraoui - trên truyền hình: “Bữa tiệc rất tuyệt. Muốn biết thêm thì tự đi mà tìm hiểu!”. Một thái độ lạnh lùng, có phần bất chấp, càng khiến hình ảnh của gia đình Yamal trong mắt công chúng thêm phần khó chịu.
Barcelona đứng ngồi không yên
Không khó hiểu khi ban lãnh đạo Barcelona đang “vô cùng lo lắng” về hành vi và định hướng của Yamal. Phóng viên Pipi Estrada thậm chí thẳng thừng so sánh Yamal với tân binh trẻ của Real Madrid - Franco Mastantuono - và cho rằng ở Real, Chủ tịch Florentino Pérez sẽ “không bao giờ để chuyện đó xảy ra”.
Barcelona, vốn đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ, đặt rất nhiều niềm tin vào Yamal như một biểu tượng mới, một gương mặt đại diện cho lối chơi bản sắc của La Masia. Nhưng thay vì hình ảnh một tài năng trẻ khiêm tốn, cầu tiến, Yamal lại đang tự biến mình thành một “celebrity” nhiều tai tiếng, rời xa giá trị cốt lõi mà CLB từng xây dựng từ thế hệ Messi, Iniesta hay Xavi.
Cần phải nói rõ cầu thủ trẻ có quyền ăn mừng tuổi trưởng thành, được tận hưởng thành quả lao động. Nhưng khi sự hưởng thụ bước qua ranh giới đạo đức, sự phẫn nộ của xã hội là điều không thể tránh khỏi. Trường hợp của Yamal là một ví dụ điển hình cho sự xung đột giữa cuộc sống cá nhân và trách nhiệm cộng đồng của người nổi tiếng, nhất là khi người đó mới chỉ 18 tuổi và đang được hàng triệu trẻ em noi theo.

Barcelona đang lo ngại cho Lamine Yamal.
Bóng đá hiện đại không còn đơn thuần là trò chơi trên sân cỏ. Danh tiếng, mạng xã hội, hợp đồng quảng cáo - tất cả tạo nên một vòng xoáy hào nhoáng nhưng đầy nguy hiểm. Nếu không được định hướng kịp thời, một bước đi lệch lạc có thể kéo theo cả sự nghiệp sụp đổ - như rất nhiều “thần đồng sớm nở tối tàn” trước đây từng trải qua.
Lamine Yamal vẫn còn thời gian để điều chỉnh, để học cách lớn lên cả trong chuyên môn lẫn nhận thức xã hội. Nhưng để làm được điều đó, anh cần hơn những lời khen sáo rỗng và những bữa tiệc hào nhoáng. Anh cần một cú “tát thức tỉnh” - từ chính CLB, từ người đại diện, và cả từ những người đi trước.
Barcelona cũng cần dứt khoát hơn. Không thể vì e ngại dư luận hay giá trị thương mại mà bỏ qua hành vi sai trái. Bởi nếu không kiểm soát ngay từ bây giờ, Yamal rất có thể trở thành một “tiếng thở dài” của La Masia, thay vì niềm tự hào tiếp theo sau Messi.
Trong bóng đá, tài năng là điều kiện cần. Nhưng nhân cách mới là điều kiện đủ để đi đường dài. Và ở tuổi 18, Yamal vẫn còn kịp lựa chọn lại con đường của mình - miễn là anh muốn.