Làm theo cách này để trở thành phiên bản tốt nhất của mình

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình - nghe có vẻ lớn lao nhưng đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám nói 'không', dám gác lại sự hoàn hảo, dám làm lại từ đầu…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài học về việc "không cần hoàn hảo"

Bùi Ngọc Ly, 34 tuổi, là mẹ đơn thân. Từng nghĩ để "trở thành người mẹ tốt nhất", cô phải làm tất cả mọi thứ một cách không chê vào đâu được: Vừa nấu ăn đủ dinh dưỡng, vừa dạy con học giỏi, vừa giữ cho ngôi nhà gọn gàng như khách sạn mẫu.

Kết quả là cô kiệt sức. Và cơn bùng nổ đến vào một buổi tối, khi đứa con nhỏ òa khóc chỉ vì "mẹ không chơi Lego với con như đã hứa". Nghe con nói thế, Ly thấy mình thất bại. Ly nhận ra, con trai cô cần mẹ ngồi bên mười phút, chứ không phải một cái nhà sạch không tì vết.

Từ hôm đó, Ly bắt đầu học cách buông một vài thứ. Cô chọn làm ít việc hơn để có nhiều hơn những khoảnh khắc thật sự sống với con. Cô xin nghỉ một buổi làm thêm để học vẽ, điều mà cô từng thích từ thời sinh viên.

Ly nhận ra, mình không cần trở thành người mẹ hoàn hảo, mình chỉ cần là một người mẹ có mặt, có niềm vui sống. Và đó là lúc Ly thấy mình tốt hơn, không phải theo tiêu chuẩn ai đó đặt ra, mà là theo cách của mình.

Thoát khỏi chiếc bóng cam chịu

Đặng Thu Hà, 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cô từng là kiểu người "ai bảo gì cũng gật". Không phải vì cô không có ý kiến riêng, mà vì cô sợ bị đánh giá, sợ "gây phiền".

Cô nhận thêm việc khi không được trả công. Không dám đề xuất dù biết ý tưởng của mình tốt. Cô im lặng trong những cuộc họp. Và gật đầu khi sếp gắt gỏng sai.

Một ngày, cô nhìn lại lịch làm việc và thấy bản thân chẳng có gì của riêng mình. Mọi thứ cô làm là để tránh mâu thuẫn. Cô tồn tại như một cái bóng dễ bảo, không phải là chính mình.

Hà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Cô luyện cách nói "không" một cách mềm mỏng nhưng dứt khoát. Cô ghi lại ý tưởng, rồi chọn một người sếp cô tin tưởng để chia sẻ. Lần đầu tiên trong buổi họp, cô giơ tay phát biểu, tay run, giọng lạc, nhưng lòng nhẹ tênh.

Hà cho biết, cô không nghĩ mình phải trở thành người mạnh mẽ nhất, cô chỉ muốn trở thành người không còn thu mình trong sợ hãi. Và mỗi lần cô dám cất tiếng, cô thấy mình gần hơn với phiên bản mà cô từng bỏ quên.

Lựa chọn học lại từ đầu

Đoàn Mai Anh, 40 tuổi, là đồng sáng lập một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhưng điều ít ai biết là 5 năm trước, cô từng đóng cửa toàn bộ cơ sở - sau một đợt khủng hoảng tài chính - và bắt đầu lại bằng… một khóa học làm bánh cơ bản tại Paris.

Mai Anh cho biết, nhiều người nói cô bị điên vì bỏ hết, mang hết số tiền cuối cùng đi học lại thứ mình từng dạy người khác.

Nhưng với Mai Anh, cú ngã ấy là cơ hội để gột bỏ những gì không còn là chính mình. "Tôi thành công quá sớm rồi bị cuốn vào chuyện mở rộng, đầu tư, thương hiệu. Tôi không còn làm bánh nữa, tôi chỉ còn tính lãi lỗ. Tôi thấy trống rỗng", Mai Anh chia sẻ.

Khóa học kéo dài 6 tháng. Ở đó, Mai Anh tìm lại lý do cô bắt đầu: niềm vui khi bột nhào mềm tay, cảm giác ngập tràn khi một ổ bánh nở vàng đều trong lò. Giờ Mai Anh mở lại thương hiệu mới. Ít chi nhánh hơn, nhưng chính tay cô làm từng mẻ bánh. Cô được sống với nghề, không sống với áp lực khoác mác "nữ doanh nhân thành đạt".

Mai Anh nhận ra phiên bản tốt nhất của mình, có thể không phải là người kiếm được nhiều nhất, nổi bật nhất mà là người giữ được trái tim mình vẫn ấm, vẫn mềm, giữa dòng đời nhiều khi buộc phải cứng rắn. Trở thành phiên bản tốt nhất, không cần chạy đua, chỉ cần trung thực với mình.

Đặc biệt, cô nhận thấy, không có phiên bản tốt nhất nào giống nhau giữa hai người phụ nữ. Với người này, đó là sự độc lập. Với người khác, đó là khả năng yêu thương trọn vẹn. Có người chọn học thêm, có người chọn buông bớt.

Có người tìm thấy bản thân trên bục giảng, có người trong bếp bánh, có người giữa tiếng khóc của con.

"Quan trọng nhất, bạn không sống để đáp ứng "bản tốt nhất" theo ánh mắt xã hội. Bạn sống để chạm đến phiên bản khiến bạn thấy bình yên, có ý nghĩa và không bỏ rơi chính mình.

Bạn có thể bắt đầu hành trình đó… ngay ngày hôm nay. Không cần thay đổi to tát, chỉ cần một bước nhỏ. Nhưng là bước đi về phía chính mình", Mai Anh chia sẻ.

Hiếu An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lam-theo-cach-nay-de-tro-thanh-phien-ban-tot-nhat-cua-minh-20250716123100444.htm
Zalo