Lái xe taxi lừa đảo 'chạy trường'
Ngày 29-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Xuân Quyết (sinh năm 1979, ở phường Bạch Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thương Huyền (sinh năm 1984, ở phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) ra xét xử sơ thẩm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyễn Xuân Quyết quen Nguyễn Thương Huyền. Quá trình quen biết, Huyền nói bản thân nhiều mối quan hệ, có thể xin học và xin vào biên chế tại các trường học chuyên nghiệp hoặc các đơn vị của ngành Công an với chi phí từ 200 - 300 triệu đồng/ trường hợp.
Sau đó, Quyết nói với Võ Xuân Cường (sinh năm 1970, ở phường Tương Mai, Hà Nội) và nhiều người khác nếu có nhu cầu xin vào học hoặc xin vào biên chế thì bị cáo này có thể giúp được.

Nguyễn Xuân Quyết và đồng phạm
Cường, Quyết và Huyền biết các trường học của ngành Công an đều phải thi tuyển, không phải xét tuyển. Bản thân 3 người cũng không phải là cán bộ trong ngành Công an có chức năng, nhiệm vụ tuyển công chức nhưng vẫn nhận tiền của nhiều người, hứa hẹn sẽ xin vào học tại các Trường trung học Cảnh sát nhân dân và xin vào biên chế trong ngành Công an rồi chiếm đoạt tiền.
Từ ngày 18-10-2015 đến ngày 20-4-2016, Cường, Quyết và Huyền đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 bị hại với tổng số hơn 1,2 tỷ đồng...
Cụ thể, năm 2013, Võ Xuân Cường là lái xe taxi cho hãng taxi Thủ Đô Sao, nên biết ông Nguyễn Đức Khánh là cán bộ công an nghỉ hưu, do ông này hay đi taxi của Cường. Cường giới thiệu với ông Khánh, mình có quan hệ với gia đình lãnh đạo của Bộ Công an, có thể xin vào học tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân với chi phí khoảng 300 - 400 triệu đồng/ trường hợp.
Do tin tưởng Cường, ông Khánh nói lại với ông Đậu Trọng Quế, là bạn học cùng Trường Sỹ quan Cảnh sát biết. Thời gian này, ông Quế có người quen là bà Nguyễn Thị Trường (ở Nghệ An) có con trai là anh Lương Minh Vương vừa dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và đăng ký nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung học Cảnh sát nhân dân 1 nhưng không trúng tuyển.
Qua sự giới thiệu của ông Quế, bà Trường đã nhờ ông Khánh xin cho anh Vương vào học tại trường Trung học Cảnh sát nhân dân với chi phí 300 triệu đồng. Ngày 18-10-2015, ông Quế và ông Khánh đến nhà Cường đưa 300 triệu đồng cùng 1 bộ hồ sơ xin học của anh Vương để nhờ lái xe taxi xin học cho anh Vương.
Sau khi nhận tiền, Cường gặp và đưa cho Quyết 250 triệu đồng để bị cáo xin học cho anh Vương. Đến cuối tháng 3-2016, Cường yêu cầu ông Quế chuyển thêm 70 triệu đồng cùng giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của anh Vương và đưa anh Vương ra Hà Nội để gặp mặt.
Ngày 1-4-2016, Cường nhờ ông Khánh đưa ông Quế đến gặp Nguyễn Xuân Quyết và giới thiệu với ông Quế, Quyết làm tại Cục đào tạo - Bộ Công an. Sau khi nhận 70 triệu đồng cùng giấy tờ của anh Vương từ ông Quế và theo chỉ dẫn của Cường, ông Khánh đưa cho Quyết 50 triệu đồng. 20 triệu đồng còn lại, ông Khánh mang về đưa lại cho Cường.
Về phía Quyết, sau khi nhận tiền đã chuyển 40 triệu đồng với nội dung: “Lo việc cho cháu Vương (Nghệ An)” cho Huyền. Sau khi nhận tiền, cả Huyền, Quyết và Cường không xin được cho anh Vương như đã hứa hẹn và cũng không trả lại tiền cho bị hại.
Cùng thời điểm xin học cho anh Vương, ông Quế đặt vấn đề với Cường xin học cho con của một người nhà vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Cường đồng ý và nói chi phí từ 300 - 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cường không xin được như hứa hẹn và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 18-10-2015 đến ngày 20-4-2016, Quyết thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 752 triệu đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ông Đậu Trọng Quế 300 triệu đồng và chiếm đoạt của một người khác 452 triệu đồng...
Nguyễn Thương Huyền đồng phạm với Quyết 2 vụ với số tiền chiếm đoạt là 60 triệu đồng. Đối với Võ Xuân Cường, sau khi phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và sau đó tách vụ án hình sự đối với Cường để điều tra, xử lý sau.
Đưa Nguyễn Xuân Quyết và đồng phạm ra xét xử, song Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phải quyết định hoãn tòa, do luật sư bào chữa cho bị cáo xin hoãn xét xử.