Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm
Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày hội bầu cử toàn dân, nhiều văn nghệ sĩ đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa, các nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi cầm trên tay lá phiếu - biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Ngày hôm nay đối với tôi và gia đình là một ngày thật đặc biệt. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã chuẩn bị trang phục đẹp, lịch sự để đi bỏ phiếu. Trên đường đến điểm bầu cử, tôi bắt gặp hình ảnh nhiều người dân với gương mặt rạng rỡ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Có một cụ bà, khi tôi hỏi đi đâu, đã cười nói: “Chúng tôi đi dự Ngày hội non sông chứ đi đâu”. Câu nói tự nhiên đó khiến mọi người cảm thấy rất vui. Không khí ngày bầu cử thật tưng bừng nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Dọc các tuyến đường, nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc, điểm bầu cử được trang hoàng rực rỡ. Hòa vào dòng người đi bỏ phiếu, tôi cảm thấy niềm vui và sự tự hào dâng lên rất khó tả.
Theo tôi, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ đơn giản là sự lựa chọn dựa trên thiện cảm với một ứng cử viên, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai của đất nước, vào sự cải thiện đời sống của nhân dân. Chính vì vậy, những người được cử tri lựa chọn sẽ gánh trên vai trách nhiệm rất lớn, phải luôn ghi nhớ những cam kết trước cử tri và nỗ lực hết mình vì lợi ích chung.
Ở góc độ là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, tôi mong muốn các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia bầu cử, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những đại biểu thực sự có tâm, có tầm. Theo tôi, khi phụ nữ tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào đời sống chính trị - xã hội, những vấn đề liên quan đến gia đình, phụ nữ, trẻ em... sẽ ngày càng được quan tâm sâu sắc hơn, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và nhân văn.
(NSƯT DƯƠNG MINH ÁNH, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội)
Tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Trong ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, tôi cảm nhận rõ không khí trang nghiêm, phấn khởi tại khu vực bỏ phiếu. Theo tôi, tham gia bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, góp phần xây dựng bộ máy Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là dịp để cử tri trực tiếp lựa chọn ra những gương mặt “đủ đức, đủ tài, đủ trách nhiệm” để thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Trong bối cảnh chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc lựa chọn những đại biểu có phẩm chất, năng lực và uy tín càng trở nên cấp thiết. Danh sách ứng cử viên lần này có sự kết hợp giữa nhiều đại biểu giàu kinh nghiệm và lực lượng trẻ năng động, tạo nên sự đa dạng về năng lực, kinh nghiệm và góc nhìn. Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền về đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước ngày bầu cử, tôi có chuyến làm việc tại Tây Ban Nha, nhưng nhờ công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi và hiệu quả trên nhiều nền tảng số, tôi đã theo dõi, cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử cũng như danh sách ứng cử viên. Điều này giúp tôi có thêm điều kiện tìm hiểu về quá trình công tác, chương trình hành động của từng người trước khi đưa ra lựa chọn.
Trong ngày bầu cử, khi cầm lá phiếu trên tay và thực hiện quyền của mình, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tôi cũng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, những chính sách phù hợp sẽ góp phần giúp đội ngũ nghệ sĩ có thêm cơ hội sáng tạo, cống hiến và lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực tới cộng đồng.
(NSND TỐNG TOÀN THẮNG, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam)
Kỳ vọng vào các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm

Cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm thấy vui mừng và háo hức hòa cùng dòng người đi thực hiện quyền bầu cử. Với tôi, đây là cách mỗi công dân góp phần lựa chọn những gương mặt xứng đáng gánh vác trọng trách của đất nước. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 cũng là cách để mỗi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đóng góp vào những quyết định quan trọng của quốc gia.
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành cùng không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, tôi mong muốn những người trúng cử phải thực sự có năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Quan trọng hơn, họ cần biết lắng nghe, tiếp nhận và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân, từ đó đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách, thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đặc biệt là việc gìn giữ và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo điều kiện cho đội ngũ nghệ sĩ, nhất là lớp nghệ sĩ trẻ, được học tập, rèn luyện và phát huy khả năng sáng tạo. Theo tôi, khi có những đại biểu thấu hiểu đặc thù lao động nghệ thuật và đời sống sáng tạo của văn nghệ sĩ, tiếng nói của giới văn nghệ sĩ sẽ được phản ánh đầy đủ hơn trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các giá trị văn hóa tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa và phát triển bền vững trong đời sống đương đại.
(Nghệ sĩ NGUYỄN HỮU HIỆP, Nhà hát Múa rối Việt Nam)
Lá phiếu nhỏ, trách nhiệm lớn

Hòa chung không khí ngày hội lớn của toàn dân, với tôi đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó của mình với cộng đồng.
Dù lịch trình biểu diễn khá bận rộn, tôi vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại mang giá trị rất lớn, bởi đó là cách người dân trực tiếp gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho mình. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của quyền công dân và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tương lai chung của đất nước.
Tôi rất ấn tượng với không khí đặc biệt của ngày bầu cử. Ở đó, mọi người từ nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau đều cùng hội tụ tại điểm bỏ phiếu với một tinh thần chung. Sự trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi, ấm áp ấy khiến ngày bầu cử thực sự trở thành “ngày hội toàn dân” đúng như cách mọi người vẫn gọi. Với tôi, đây cũng là khoảnh khắc nhắc nhở rằng: Mỗi người đều có tiếng nói và vai trò nhất định trong sự phát triển của xã hội.
Tôi mong các đại biểu được lựa chọn sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có những hành động thiết thực vì lợi ích chung. Khi những người đại diện mang trong mình bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm, các quyết sách đưa ra sẽ ngày càng phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Sự tham gia tích cực của mỗi công dân, trong đó có giới văn nghệ sĩ, sẽ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khơi dậy niềm tin và sự kỳ vọng vào tương lai. Khi mỗi người đều ý thức được giá trị của lá phiếu của mình, sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội sẽ được củng cố, tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Việt Nam chúng ta trong những chặng đường tiếp theo.































