Lá gan của bệnh nhân chết não cứu sống một quân nhân và em bé suy gan nặng

Bị tai nạn giao thông (TNGT), nam bệnh nhân 41 tuổi không qua khỏi, gia đình đã đồng ý hiến tạng của anh để cứu sống nhiều người bệnh nặng. Đặc biệt, hai lá gan của bệnh nhân đã cứu sống một quân nhân và một em bé bị suy gan giai đoạn cuối.

Chia sẻ thành công sau ca ghép gan cho quân nhân chuyên nghiệp, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 cho biết, chiều 23/6, bệnh viện nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia, tại Bệnh viện E, một bệnh nhân 41 tuổi chết não do TNGT và gia đình đồng ý hiến tạng để cứu người. Ngay lập tức, êkip các bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 đã khẩn trương đến Bệnh viện E để lấy tạng kịp thời ghép cho người bệnh.

Trước đó, chiều 22/6, Bệnh viện E tiếp nhận nam bệnh nhân bị TNGT dẫn đến chấn thương sọ não nặng, hôn mê, không có khả năng hồi phục. Sau khi được chẩn đoán chết não, gia đình người bệnh đã vượt lên nỗi đau, đồng ý hiến tạng để đem đến sự sống cho các bệnh nhân khác.

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đang thực hiện lấy gan.

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đang thực hiện lấy gan.

Nam bệnh nhân đã hiến tim, 2 lá gan, hai giác mạc cho người bệnh. Kíp lấy gan của Bệnh viện TWQĐ 108 đã phẫu thuật lấy 2 gan, trong đó thùy gan phải điều phối về Bệnh viện TWQĐ 108, thùy gan trái chuyển đến Bệnh viện Vinmec để ghép cho bệnh nhi bị suy gan giai đoạn cuối.

Do có sự chuẩn bị từ trước đối với các bệnh nhân có chỉ định ghép, khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108 nhanh chóng xác định người bệnh được ghép. Đó là nam quân nhân, công tác tại Quân đoàn 12, bị ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B và có chỉ định ghép gan. Nhận thông tin về tạng gan được hiến phù hợp với cơ thể, quân nhân không giấu được sự xúc động trước hành động cao cả, giàu lòng nhân đạo của gia đình người hiến và bản thân mỗi thành viên trong êkip lấy - ghép gan của Bệnh viện TWQĐ 108.

Gan được vận chuyển về bệnh viện để ghép cho người bệnh.

Gan được vận chuyển về bệnh viện để ghép cho người bệnh.

Êkip ghép gan đã xuyên đêm để thực hiện ca ghép. Sau 4 giờ phẫu thuật, ca ghép đã hoàn thành, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn và được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cùng thời điểm đó, trái tim hiến được điều phối về Bệnh viện Việt Đức để ghép cho bệnh nhân suy tim, giác mạc được điều phối về Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép mang lại ánh sáng cho bệnh nhân mù lòa.

"Người hiến tạng chết não, với chúng tôi, họ không chỉ rời khỏi cuộc đời mà còn để lại một phần cơ thể tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến trong cơ thể người khác. Chúng tôi xin tri ân nghĩa cử cao đẹp này của người hiến và gia đình người hiến", Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 bày tỏ.

Trần Hằng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/la-gan-cua-benh-nhan-chet-nao-cuu-song-mot-quan-nhan-va-em-be-suy-gan-nang-i772735/
Zalo