Lá chắn thầm lặng bảo đảm an toàn lễ sơ duyệt diễu binh
Chiều 27/8, khi cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chờ đón lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, thì từ 8 giờ sáng cùng ngày, những người lính công binh thuộc Tiểu đoàn 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu công việc thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng: dò bom mìn, vật liệu nổ trên các tuyến phố.
Trong hơn 12 tiếng đồng hồ, 14 tổ công binh chia nhau phụ trách nhiều mũi, rà soát tỉ mỉ trên tổng chiều dài gần 400 km. Không chỉ khu vực Quảng trường Ba Đình, mà còn cả những tuyến đường diễu binh, vị trí tập kết xe pháo, khí tài quân sự, xe đặc chủng công an và cả các khách sạn nằm ngoài khu vực quân đội.
Trên vai họ là trọng trách nặng nề, nhưng mỗi chiến sĩ công binh đều đã qua huấn luyện, có chứng chỉ rà phá bom mìn, phản ứng nhanh với mọi tình huống bất thường.
Âm thầm làm nhiệm vụ trước giờ phút trọng đại, những người lính công binh chính là “lá chắn thầm lặng”, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ sơ duyệt cũng như ngày hội lớn của dân tộc.