Kylian Mbappe: 'Đeo mặt nạ, tôi như rơi vào thế giới ảo'

Tiền đạo Kylian Mbappe chia sẻ về trải nghiệm 'kinh hoàng' khi vừa đá bóng vừa đeo mặt nạ tại EURO 2024.

Kylian Mbappe thuộc nhóm cầu thủ được kỳ vọng nhất tại EURO 2024. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Pháp tại VCK EURO, nhưng từ chấm 11m.

Sau 3 trận, những màn thể hiện của siêu sao Real Madrid chưa thực sự thuyết phục, còn người hâm mộ Pháp có quyền để cảm thấy lo lắng trước trận gặp Bỉ. Việc bị gãy mũi trong ngày ra quân đã tác động không nhỏ tới chất lượng chơi bóng của đội trưởng Les Bleus.

Kylian Mbappe phải đeo mặt nạ tới hết EURO 2024.

Kylian Mbappe phải đeo mặt nạ tới hết EURO 2024.

Tại buổi họp báo trước vòng 1/8, Mbappe chia sẻ với tờ Bild: "Vừa đeo mặt nạ vừa chơi bóng khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Chiếc mặt nạ ở trận gặp Hà Lan hạn chế tầm nhìn của tôi. Nó giữ mồ hôi nên thi thoảng tôi cứ phải điều chỉnh mặt nạ để đỡ khó chịu. Trong vài ngày đầu tiên, tôi cảm giác như mình đang ở trong thế giới ảo khi đeo nó vậy".

Trong buổi tập mới nhất, Kylian Mbappe sử dụng một chiếc mặt nạ mới. Ngôi sao 25 tuổi góp ý với nhà sản xuất, để hạn chế những vấn đề tồn đọng ở trận gặp Hà Lan. Chiếc mặt nạ của Mbappe giờ đã mỏng và nhẹ hơn.

"Tôi phải thay đổi đôi chút về thiết kế của chiếc mặt nạ vì nó có quá nhiều vấn đề. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ở thời điểm này. Tôi phải tinh chỉnh nó khoảng 5 lần rồi đấy. Dù khó chịu, nhưng chỉ có chiếc mặt nạ mới giúp tôi ra sân", Mbappe nói.

Kylian Mbappe nhiều lần cởi mặt nạ ở trận gặp Ba Lan.

Kylian Mbappe nhiều lần cởi mặt nạ ở trận gặp Ba Lan.

Tiền đạo Real Madrid cũng chia sẻ rằng pha va chạm từng khiến anh mất ngủ 2 đêm liên tiếp. "Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó. Tôi bước vào phòng thay đồ và ai cũng nhìn tôi, cảm giác đáng sợ lắm. Tôi tự nhìn vào gương và phát hoảng. Đó quả là một ý tồi mà. Tôi đã không ngủ suốt 2 ngày vì cơn đau. Tôi cứ nghĩ tới pha va chạm đó suốt thôi", Mbappe nói.

Ở trận gặp Ba Lan, tiền đạo Lewandowski đã va chạm với vùng mặt của Mbappe. Anh cũng thuật lại tình huống dở khóc dở cười tại buổi họp báo: "Khi bạn bị gãy mũi mà vẫn muốn chơi bóng, đương nhiên bạn sẽ trở thành mục tiêu của đối thủ.

Lewandowski không có tình đâu. Đáng ra theo phản xạ, tôi sẽ tỏ ra cực kỳ đau đớn trên sân đấy. Nhưng nhìn lên khán đài, lũ trẻ đang nhìn hết về phía tôi. Nên tôi phải cố gắng giữ hình ảnh chút".

Robert Lewandowski lỡ "tát" vào mặt Kylian Mbappe.

Robert Lewandowski lỡ "tát" vào mặt Kylian Mbappe.

Trên sân tập, có những thời điểm Mbappe đá bóng mà không dùng mặt nạ. Chấn thương mũi của anh đã tạm thời cải thiện, nhưng đội trưởng Pháp vẫn cần thực hiện phẫu thuật ngay khi EURO khép lại.

Mbappe chia sẻ anh muốn trì hoãn thời điểm làm thủ thuật, nhưng không phải vì anh sợ đau. Tiền đạo 25 tuổi quyết tâm đánh bại tuyển Bỉ để tiến tới tứ kết: "Họ là một tập thể chất lượng. Bỉ mất một vài cầu thủ nhưng lứa mới đã đến và rất khát khao danh hiệu. Chúng tôi từng thắng họ trong quá khứ nhưng điều đó không quan trọng. Đội nào thi đấu tốt hơn đêm nay sẽ giành vé vào tứ kết. Chưa ai muốn về nhà cả. Các cầu thủ đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ chứng tỏ vị thế của một ứng cử viên".

Trận đấu giữa Pháp và Bỉ diễn ra lúc 23h ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân Merkur Spiel-Arena.

Thành Lộc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/kylian-mbappe-deo-mat-na-toi-nhu-roi-vao-the-gioi-ao-ar880662.html
Zalo