Kỳ tích giữa biển: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hai ngày được cứu sống
Khuya ngày 8/11, ông Dương Quang Cường (SN 1981), người cuối cùng trong 3 người được cứu sau khi bị sóng biển cuốn trôi chiều 6/11, đã về đến đặc khu Lý Sơn và được đưa về Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn để chăm sóc sức khỏe.
Nguồn clip: CAND
Theo Công an nhân dân, trong ngày 8/11, ông Phan Duy Quang (SN 1978) và ông Lê Văn Sanh (SN 1988) cũng đã được cứu sống và đưa về đặc khu Lý Sơn. Chính quyền đặc khu đã tổ chức thăm hỏi, động viên và chúc mừng 3 người dân địa phương đã trở về an toàn sau 2 ngày lênh đênh trên biển.
Thông tin từ Thanh niên, cả ba đều được cứu trong tình trạng kiệt sức nhưng tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi tin vui truyền về đảo, những người mẹ, người vợ đã thắp nhang suốt 2 ngày, bật khóc. Nhiều ngư dân Lý Sơn nói: "Biển dữ nhưng cũng là biển hiền. Hôm nay biển trả người về".
Lao động cho biết, trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6.11, ông D.Q.C (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.
Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt nhưng, do sóng to gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50 phút, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

Anh Lê Văn Sanh ở đặc khu Lý Sơn được cứu sống sau 48 giờ lênh đênh trên biển.
Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu nạn BP 09-19-01 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với 2 phương tiện của chính quyền đặc khu Lý Sơn triển khai tìm kiếm người mất tích tại vùng biển Tây Nam đảo Lý Sơn, sau đó mở rộng ra các vùng biển lân cận nhưng vẫn không tìm thấy 3 nạn nhân.
Tuy nhiên do điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, sau hơn 1 giờ 30 phút bay tìm kiếm, tổ bay trực thăng được lệnh tạm đình chỉ nhiệm vụ. Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm khi có lệnh.

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng cứu ở vùng biển Gia Lai (Bình Định cũ)
Lúc 16 giờ 5 phút chiều 8/11, tàu khách An Vĩnh cùng các ngư dân đã cứu được ông Lê Văn Sanh sau 48 giờ lênh đênh trên biển trong thời điểm bão số 13 quần thảo vùng biển miền Trung. Khi được tìm thấy, ông Sanh không mặc áo pháo, tình trạng sức khỏe yếu, nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Vào lúc 8 giờ 44 phút ngày 8/11, khi tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đi qua vùng biển Tam Quan (Bình Định), tại tọa độ 14°28'08"N, 109°19'29"E, thuyền viên đã vớt được ông Phan Duy Quang (sinh năm 1978, trú đặc khu Lý Sơn) đang trôi trên biển. Thời điểm được cứu, sức khỏe ông Quang yếu nhưng đã dần ổn định.






























