Kỹ sư nông nghiệp khởi nghiệp trồng sen đá công nghệ cao
Ở tuổi 28, Lê Nhựt Duy (ngụ tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang) khiến nhiều người trầm trồ khi bỏ phố thị phồn hoa, về quê lập nghiệp bằng loài cây 'khó tính' - sen đá theo hướng công nghệ cao. Từ niềm đam mê, chàng trai 9X đã biến khu vườn quê của mình thành 'thiên đường sen đá', với hàng trăm chậu đủ sắc màu.
Từ kỹ sư nông nghiệp thành “ông chủ vườn sen đá”
Tốt nghiệp Khoa Nông nghiệp -Trường Đại học Cần Thơ, Duy từng làm kỹ sư cho một công ty ở thành phố. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh quyết định từ bỏ công việc ổn định để về quê khởi nghiệp.
“Tôi không muốn đi làm thuê cả đời. Tôi muốn tự tay tạo ra điều gì đó mang tên mình, dù nhỏ thôi”, Duy kể.
Cơ duyên đến khi anh được tặng một chậu sen đá nhỏ. Thấy loài cây lạ mắt, Duy bắt đầu tìm hiểu, trồng thử và… thất bại hàng chục lần vì cây chết do khí hậu miền Tây ẩm nóng. Nhưng chính những thất bại đó lại giúp Duy rèn bản lĩnh.
“Sen đá khó tính lắm, chỉ cần sai nước, sai ánh sáng là hư liền. Nhưng tôi thấy nó giống con người: mạnh mẽ, chịu đựng, càng khắc nghiệt càng đẹp”, Duy chia sẻ, mắt ánh lên niềm say mê.
Biến đam mê thành mô hình tiền triệu
Từ vài chậu thử nghiệm, Duy nhân giống hơn 10 chủng loại sen đá khác nhau theo hướng công nghệ cao, trong đó nổi bật là Hồng mập - một trong những dòng đột biến. Chàng trai 9X đã dựng hẳn 50 m² nhà lưới, đầu tư mái che, kệ, tủ, lưới che cho vườn để kiểm soát lượng nhiệt và ánh sáng.
Giờ đây, những chậu sen đá của Duy không chỉ đẹp mà còn có giá trị cao. Theo Duy, cây hồng mập nếu có tán lớn, từ 7 - 10 năm tuổi, có thể bán hơn 10 triệu đồng.
Duy cười hiền: “Tôi đâu nghĩ sẽ kiếm được tiền từ sen đá. Ban đầu chỉ là niềm vui, rồi tôi nhận ra đam mê cũng có thể nuôi sống mình nếu mình kiên trì”.
Bà con xóm nhỏ ngỡ ngàng
Nhìn vườn sen đá phủ đầy sắc hồng, xanh, tím, ông Lê Văn Đức, hàng xóm của Duy, cười tươi nói: “Tôi không ngờ thằng nhỏ học đại học về trồng mấy cây nhỏ xíu mà giờ vườn sen đá đẹp quá trời, ai đi ngang cũng dừng lại ngắm”.
Giờ đây, vườn sen đá của Duy không chỉ là nơi trồng cây mà còn là điểm check-in của giới trẻ, thu hút nhiều người đến học hỏi mô hình.
Ước mơ lan tỏa đam mê xanh
Không dừng lại ở việc bán cây, Duy đang xây dựng thương hiệu “Sen đá An Giang - Vườn của tuổi trẻ” và dự định mở lớp hướng dẫn miễn phí cho học sinh, sinh viên đam mê nông nghiệp.
“Tôi muốn lan tỏa tình yêu với thiên nhiên. Ai cũng có thể trồng một chậu sen nhỏ - để học cách kiên nhẫn, sống chậm và yêu cuộc đời hơn”.
Tương lai, Duy muốn đăng ký OCOP cho sản phẩm sen đá An Giang, kết hợp mô hình du lịch trải nghiệm - học trồng sen đá ngay tại quê nhà.
Từ một chậu cây nhỏ, Lê Nhựt Duy đã gieo lên ước mơ lớn - ước mơ xanh nơi miền quê nắng gió. Câu chuyện của anh là minh chứng sống động rằng: đam mê và tri thức, khi kết hợp, có thể biến điều giản dị thành kỳ tích.
“Chỉ cần mỗi sáng được ngắm sen đá nở hoa, được sống với đam mê của mình - là tôi thấy đủ”, Duy bộc bạch.
Kỹ sư nông nghiệp khởi nghiệp trồng loại cây sen đá theo hướng công nghệ cao - Clip: Văn Phong