Kỷ niệm đẹp của cậu bé 13 tuổi lang thang về Hà Nội xin việc làm...

Giấu người thân rời nhà ra Hà Nội tìm việc làm, cậu bé Long đã gặp phải những khó khăn không lường trước…

Khoảng 9h ngày 5-8, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Tuấn Đạt làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đã phát hiện 1 bé trai dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi phệt ở vỉa hè phố Bà Triệu.

Cậu bé 13 tuổi được các chú Công an chăm sóc chu đáo

Cậu bé 13 tuổi được các chú Công an chăm sóc chu đáo

Giữa dòng phương tiện đông đúc và thời tiết nắng nóng oi gắt, các chiến sỹ Công an đã nhận ra ngay điều bất thường đối với cậu bé, lập tức dừng phương tiện để tiếp cận, hỏi chuyện.

Bất ngờ pha chút…sợ hãi, rồi cậu bé như òa khóc khi được các chú Công an động viên, hỏi thăm và “rủ” lên xe chuyên dụng về trụ sở Công an phường để nghỉ ngơi.

Sau khi được mời uống sữa, ăn bánh và ngồi quạt mát, cậu bé nói tên là Phùng Đức Long (13 tuổi), quê ở tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình. Long giấu người thân, ra Hà Nội hôm 4-8, với ý định tìm việc làm. Nhưng vì còn nhỏ quá, lại không có giấy tờ tùy thân, nên không cơ sở nào tiếp nhận cậu bé. Qua 1 đêm lang thang, vừa đói khát cũng chẳng có tiền, đúng lúc mệt mỏi nhất thì Long được các chú Công an nhìn thấy.

Ngay đầu giờ chiều 5-8, Công an phường Hai Bà Trưng đã liên hệ được với người nhà của Long cũng như chính quyền địa phương, để hỗ trợ đưa cháu về nhà. Trước khi lên xe, về quê, cậu bé còn diện bộ quần áo mới, được các chú Công an ở Hà Nội mua tặng…

Lê Ngọc

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ky-niem-dep-cua-cau-be-13-tuoi-lang-thang-ve-ha-noi-xin-viec-lam-post619771.antd
Zalo