Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến: Phát huy ý chí độc lập, khát vọng vươn lên
Ngày 23-9, tại Nhà hát thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025).

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Ánh Tuyết
Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các ban, bộ, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố.
Đọc diễn văn kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh ôn lại: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng ngày ấy, hơn một triệu người dân Nam Bộ đã kéo về Sài Gòn, tổ chức mít tinh mừng độc lập. Tuy nhiên, nhân dân miền Nam hưởng niềm vui thanh bình không được bao lâu thì thực dân Pháp theo chân quân Đồng minh quay lại Sài Gòn, dùng vũ lực hòng xóa đi thành quả cách mạng, tái lập chế độ thuộc địa trên đất nước ta.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Tùng Ngô
Đêm 22, rạng sáng ngày 23-9-1945, thực dân Pháp được sự trợ giúp của quân Anh đã nổ súng tấn công các vị trí của chính quyền cách mạng; quân và dân ta buộc phải nổ súng đáp trả. Đồng chí Trần Văn Giàu, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đã phát lời kêu gọi: “Ngày 2 tháng 9 đồng bào đã thề quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ độc lập của Tổ quốc: “Độc lập hay là chết”! Hôm nay, Ủy ban Kháng chiến kêu gọi: Tất cả đồng bào, già trẻ, trai gái hãy cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược”.
Lời kêu gọi được phát đi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và cả Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), trực tiếp là của Xứ ủy Nam Bộ, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn nói riêng, Nam Bộ nói chung đã dũng cảm xông ra trận, dẫu trong tay chỉ có gậy tầm vông, nóp với giáo… để đối đầu không cân sức với quân đội của thực dân Pháp được sự hỗ trợ của quân Anh, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại.
“Ngày Nam Bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam Bộ, là nguồn cổ vũ lớn lao và động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do; đồng thời, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.
Theo đồng chí Võ Văn Minh, kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng thành phốvững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Hiện nay, tổng giá trị GRDP của thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025 ước đạt 3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020 và chiếm 23,1% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người cao gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 737.000 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh Dương Quan Hà nhấn mạnh, hai di sản lớn nhất mà Nam Bộ kháng chiến để lại chính là lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
Từ truyền thống hào hùng ấy, quân dân Nam bộ đã góp phần to lớn làm nên thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ánh Tuyết
Đại diện thế hệ trẻ, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và lớp lớp cha anh đi trước. Tuổi trẻ thành phố xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần đưa non sông Việt Nam ngày càng tươi đẹp, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong mỏi.