Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Mãi mãi ngòi bút sắc, tấm lòng son
Chương trình nghệ thuật có chủ đề 'Mãi mãi tấm lòng son – Ngòi bút sắc' tái hiện hành trình vẻ vang của những người làm báo nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)
Tối 20/6, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Mãi mãi tấm lòng son – Ngòi bút sắc” đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mở màn cho chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, 100 năm là một chặng đường đặc biệt ý nghĩa đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, từ tờ báo Thanh niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, đến một nền báo chí đã trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc qua mọi chặng đường lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thành Long)
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Báo chí luôn giữ vai trò tiên phong ‘Đi trước mở đường – Đi cùng thực hiện – Đi sau tổng kết’. Mốc son 100 năm là điểm tựa để báo chí tiếp bước hành trình mới, sâu sắc hơn, sáng tạo hơn, hiện đại hơn và nhân văn hơn”.
Theo Bộ trưởng, văn học, nghệ thuật và báo chí có mối quan hệ gắn bó mật thiết, cùng chia sẻ sứ mệnh bồi đắp tư tưởng, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm trong đời sống xã hội. Chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này chính là một đóa hoa tri ân dâng tặng người làm báo, đồng thời là sự kết hợp nhuần nhị giữa các thủ pháp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, đưa người xem đi qua những lát cắt lịch sử vừa hào hùng vừa xúc động của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Một tiết mục tại chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và NSND Trần Bình làm Tổng đạo diễn. Với kết cấu gồm 4 chương: “Khởi đầu – Nền móng hàng trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam”, “Sự khốc liệt của kháng chiến vệ quốc – Tận tâm, dâng hiến của Báo chí Cách mạng Việt Nam”, “Tri ân” và “Kỷ nguyên vươn mình – Thịnh vượng, hùng cường, Báo chí Cách mạng Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”, chương trình tái hiện sinh động dòng chảy xuyên suốt một thế kỷ báo chí cách mạng.
Ngay từ những phút mở màn, dàn đồng ca với tiết mục “Ngọn đuốc soi đường” đã đưa khán giả trở lại những năm đầu của phong trào cách mạng Việt Nam, khi báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là ngọn lửa thắp lên khát vọng độc lập dân tộc.
Chương trình tiếp tục gây xúc động mạnh với loạt tiết mục tôn vinh những người làm báo chiến trường, những người “chép sử bằng máu trong lửa đạn” qua các ca khúc: “Tự hào nghề báo của tôi”, “Nghề báo tôi yêu”, “Như hoa không tên”… Mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh hiện lên như lát cắt chân thực về tinh thần quả cảm, dấn thân và hi sinh thầm lặng của những nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận thông tin.
Khép lại chương trình truyền đi thông điệp: “Một trăm năm ngòi bút người làm báo, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn tạc nên tâm hồn thời đại” với các ca khúc “Khát vọng Việt Nam” như bản hòa tấu của hiện tại và tương lai, nơi báo chí hòa mình cùng công nghệ, cùng truyền thống số, trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn giữ được phẩm chất cốt lõi “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc” để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.