Kỳ nghỉ hè đáng nhớ nơi biên giới
Những ngày đầu hè, mưa vùng biên nối nhau khiến con đường vào Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (xã Nà Hỳ) càng thêm quanh co, trơn trượt. Song không khí ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ lại rộn ràng hơn bởi tiếng cười của những đứa trẻ lần đầu được lên đơn vị thăm bố.
Dịp này, chị Lầu Thị Xanh, ở bản Trên Nương đưa hai con trai là Giàng A Minh (SN 2021) và Giàng Xuân Trường (SN 2022) lên thăm bố là chiến sĩ Giàng A Lầu, đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Vừa thấy bố, hai cậu bé lập tức chạy đến đòi bế, đòi cõng như muốn bù lại quãng thời gian dài chỉ được nhìn bố qua màn hình điện thoại. Chị Xanh kể, khi anh Lầu còn ở nhà, các con vốn rất quấn bố. Từ ngày anh nhập ngũ vào tháng 2/2025, mỗi lần nghe giọng bố qua điện thoại, các con lại khóc, đòi được gặp bố. Nhà cách đơn vị gần 40km nhưng đường đi không thuận tiện, chủ yếu di chuyển bằng xe máy.

Gia đình nhỏ của chiến sĩ Giàng A Lầu quây quần bên nhau.
Dù là cuối tuần, anh Lầu vẫn lên đường làm nhiệm vụ từ sáng sớm như thường lệ. Cả ngày, chị Xanh chăm sóc hai con. Chỉ đến tối, khi chiến sĩ Lầu kết thúc công việc, cả gia đình mới có ít giờ ngắn ngủi được quây quần bên nhau. Chưa có điện lưới, khi màn đêm buông xuống, ánh sáng chỉ le lói từ chiếc đèn năng lượng mặt trời đã cũ. Trong căn phòng nhỏ, sau một ngày hoạt động các em bé cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay bố.
Ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ những ngày này cũng đón một "vị khách nhỏ" khác là Trần Đức Nam Phong, con trai út của Trung tá Trần Đức Thạnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Nhừ. Đây là lần đầu tiên cậu bé được lên đơn vị của bố trong kỳ nghỉ hè. Mới sang ngày thứ 3, Nam Phong đã quen từng góc sân, từng luống rau, từng lối đi trong đơn vị. Ban ngày, khi bố cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, em theo các chú nuôi quân tưới rau, cho cá, cho gà ăn, quét sân rồi phụ giúp bếp ăn. Điều Nam Phong mong nhất mỗi ngày là trời tạnh mưa để mang cần câu ra ao câu cá.

Ban ngày, khi bố cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, các em theo các chú nuôi quân tham gia các hoạt động tăng gia ở đơn vị.
Phong hồ hởi khoe: "Con thích câu cá lắm. Từ hôm lên thăm bố, con câu được mười một con cá rồi".
Sinh ra và lớn lên ở miền quê Hưng Yên, nên cuộc sống nơi doanh trại biên phòng với Nam Phong vừa mới mẻ, vừa đầy háo hức. Nhất là sau quãng thời gian dài bố vắng nhà. Những lần bố nghỉ phép rồi trở lại đơn vị luôn là những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
"Lần lên thăm này là phần thưởng tôi hứa với con sau một năm học tập tốt." - anh Thạnh chia sẻ.
Một tuần ở Đồn biên phòng không dài, nhưng đủ để Nam Phong học cách gấp chăn vuông vức như những chú bộ đội biên phòng. "Con đã học được cách gấp chăn như bố rồi. Lúc đầu con thấy khó lắm, nhưng giờ con làm được rồi" - Phong hồ hởi khoe.

Đây là kỳ nghỉ hè đáng nhớ của các em nhỏ lần đầu đến với biên cương.
Cũng trong kỳ nghỉ hè này, cậu bé Lâm Minh Quang (SN 2014) dành hơn một tuần ở cùng bố là Thiếu tá Lâm Hồng Văn, nhân viên Đội Vận động quần chúng. Hơn 20 năm công tác, trải qua 5 đơn vị biên phòng khác nhau, gia đình luôn cố gắng thu xếp để mỗi năm ít nhất một lần lên thăm anh. "Dù tôi công tác ở Đồn Biên phòng nào, vợ con cũng chịu khó đến đơn vị thăm tôi ít nhất một lần trong năm" - Thiếu tá Lâm Hồng Văn tự hào kể.
Từ nhỏ, Minh Quang đã nhiều lần cùng mẹ và anh trai lên thăm bố, nhưng những chuyến đi thường chỉ kéo dài vài ba ngày vì vào dịp cuối năm gia đình còn phải trở về nhà chuẩn bị đón Tết. Đây là lần đầu tiên em có nhiều thời gian hơn để ở cạnh bố. "Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên con lên Đồn Biên phòng chơi với bố và các chú" - Minh Quang vui vẻ chia sẻ.

Tặng quà cho con quân nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là hoạt động luôn được Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quan tâm.
Sau những ngày trải nghiệm thú vị ở biên giới, những đứa trẻ sẽ trở về với gia đình, mang theo ấn tượng sự hùng vĩ của núi rừng, tiếng kẻng báo thức quen thuộc nơi doanh trại và hình ảnh những người lính quân hàm xanh ngày ngày lên đường làm nhiệm vụ. Những ký ức ấy là món quà giản dị nhưng ý nghĩa với các em, để khoảng cách được lấp đầy bằng tình yêu thương và niềm tự hào về người bố đang ngày đêm gìn giữ biên cương Tổ quốc.





























