Kỳ 4: Tia lửa nhỏ, hậu quả lớn
Xóm giềng cho biết vợ chồng cụ Lý là người hiền lành, chăm chỉ, tính cẩn thận, làm ăn ngay thẳng, chưa từng gây hiềm khích với ai nên khó xảy ra khả năng bị phóng hỏa để trả thù. Chính vì thế, các thành viên Đội Điều tra hỏa hoạn thuộc Sở Cứu hỏa huyện Thường Đức đến nhận nhiệm vụ lần này quyết định kiểm tra kỹ những camera giám sát xung quanh và đã lần ra manh mối từ 7 giây trên 'mắt thần'.
Trong đoạn phim dài 11 phút trước khi vụ cháy xảy ra có một bóng người nhỏ nhắn chạy từ hướng nhà lão Lưu (danh tính đã được thay đổi), hàng xóm phía Đông của cụ Lý, tiến đến thùng giấy đựng bìa carton dưới hộp công - tơ điện và dừng lại đúng 7 giây trước khi nhanh chóng quay lại.
"Vì chỉ có vỏn vẹn 7 giây trong khi khu vực này khá tối nên khả năng những điều tra viên trước đã lướt qua vì chẳng nhìn thấy gì trên camera giám sát xung quanh cả”, một thành viên trong đội cho biết và phóng to hình ảnh, lúc này bóng người thấp bé trông giống như một đứa trẻ lên 10.
Song song với điều tra qua những khung hình, các thành viên trong đội tiếp tục kiểm tra kỹ khu vực công - tơ điện bên ngoài và cả phần cửa cuốn đã cháy. Hàng xóm xung quanh cho biết, bên dưới hộp điện này trước đây có thùng carton đựng giấy và các vật linh tinh, giờ đã cháy rụi rồi. Lập tức các điều tra viên tìm đến nhà ông Lưu.
Mới hết tháng Giêng đã thấy người của lực lượng công vụ đến nhà, bà Lưu ra mở cửa, giọng nhấm nhẳng: "Tối hôm ấy cả nhà quây quần xem chương trình tivi Tết, có ai ra ngoài đâu mà hỏa với chả hoạn!". Loanh quanh một hồi, khi điều tra viên nhắc đến cậu con trai 9 tuổi là Tiểu Lưu của gia đình, ánh mắt người phụ nữ đột nhiên lảng đi nơi khác trước khi hạ giọng: "Lúc ấy thằng bé đi ngủ rồi!".


Bóng người nhỏ nhắn lướt qua (dấu khoanh tròn) trên camera giám sát và hộp điện biến dạng sau vụ cháy
Tiếp tục kiên trì, những tháng tiếp theo, các điều tra viên phụ trách làm rõ vụ hỏa hoạn đã đến thăm nhà ông bà Lưu hàng chục lần, sau đó nêu rõ trong báo cáo "Đã loại trừ khả năng do sự cố điện, bóng đen di chuyển về phía Nam sau khi ngọn lửa bốc lên cao khoảng 1,2m. Không loại trừ khả năng đây là thủ phạm gây ra vụ cháy".
Đến lúc này, khi được mời lên làm việc, ông bà Lưu ngồi im lặng hồi lâu, sau đó bất ngờ bà Lưu lau nước mắt: "Chính là Tiểu Lưu... Hôm đó nó nghịch pháo ở cửa, thấy có đống giấy bìa carton dưới hộp công - tơ điện nên bỏ một quả vào đốt, chẳng ngờ...".
Sự thật được phơi bày khoảng bốn tháng sau vụ cháy. Tối hôm ấy, tranh thủ lúc mọi người đi xem pháo hoa, Tiểu Lưu, 9 tuổi, lén mang pháo từ nhà ra cửa hàng tạp hóa đốt, xong rồi do chủ quan nên vội vã chạy về, không ngờ gió đêm đã thổi bùng lên tia lửa nhỏ sót lại thiêu luôn tiệm tạp hóa của cụ Lý.
Sau tai nạn được kết luận "do trẻ con nghịch pháo gây cháy" này, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hỏa nhắc nhau quá trình điều tra phải luôn cẩn trọng, tỉ mỉ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nhìn vào hình ảnh chỉ thoáng qua 7 giây trên camera giám sát, tất cả chợt hiểu: Điều tra hỏa hoạn không phải dựa vào "phép màu", mà phải quan sát từng chi tiết - vết cháy trên cửa cuốn, từng khung hình ghi lại từ camera giám sát, ánh mắt lảng tránh của người hàng xóm... tất cả đều là những chứng tích dẫn đến sự thật.
Vụ hỏa hoạn này cũng cho thấy nguy cơ cháy nổ có thể tiềm ẩn ở mọi ngóc ngách và ngay cả một tia lửa nhỏ khi gặp gió cũng có thể gây ra thảm họa...



























