Kỳ 4: Ngày đền tội

Sinh năm 1969 trong gia đình nông dân tại tỉnh An Huy, cha mẹ mất khi còn rất nhỏ, Biện Huống là út trong số ba anh em trai. Ảnh hưởng thói ngông nghênh từ người anh thứ hai, mới 20 tuổi Biện Huống đã bị kết án 5 năm 6 tháng tù vì hành vi trộm cắp. Vài năm sau, họ Biện được tha, nhưng nhanh chóng quay lại con đường cũ và lãnh tiếp 6 năm tù vì tội cướp giật.

Vào một ngày đông lạnh giá tháng 12/1999, cánh cổng sắt của nhà tù thuộc tỉnh Hà Nam từ từ mở, Biện Huống tần ngần bước ra, dáng hơi gầy, ánh mắt toát lên vẻ hung tợn đến rợn người. Đã có tiền án nhưng do không tu tâm dưỡng tính nên khó hòa nhập cộng đồng, để có tiền mưu sinh, họ Biện nghĩ ra cách khua khoắng của những gia đình trong làng, đặc biệt nhắm vào các mục tiêu biệt lập dọc Quốc lộ 106 và 107 - những khu vực dễ tiếp cận đồng thời có thể nhanh chóng trốn thoát sau khi gây án. Do đã vào tù ra khám nên họ Biện lên "kế hoạch phạm tội" khá chi tiết: chỉ gây án lúc đêm khuya, thời điểm tốt nhất là từ 1 - 3 giờ sáng khi mọi người đang say ngủ, đột nhập theo kiểu đào tường khoét vách để vào, nã tiền sau đó giở trò với chị em và giết người diệt khẩu, cả trẻ nhỏ cũng chẳng tha, quyết không để ai sống sót, bởi theo Biện "người chết không thể nói, nhưng người sống rồi sẽ nhận ra". Lợi dụng khu vực này nằm ở ngã ba Hà Nam - An Huy, nếu bị truy đuổi cả nhóm sẽ trốn sang An Huy hoặc ngược lại, ít nhiều gì cũng có thể kéo dài thời gian bôn tẩu.

Biện Huống lúc bị bắt

Biện Huống lúc bị bắt

Sau khi thành lập băng nhóm gồm Phó Tân Nguyên (chỉ cao 1,6m, có nghề thợ nề nên rất giỏi đục lỗ, khoét vách), Lạc Liên Thuận, Trần Vạn Kiệt - bạn tù cũ và Vương Tuyết Cần - một phụ nữ 43 tuổi đã kết hôn, có 1 đứa con nhưng lại bỏ rơi gia đình để đi theo nhóm, Biện Huống bắt đầu chuỗi ngày phạm tội. Sau một thời gian tìm hiểu, họ Biện quyết định nhắm vào các trạm thu gom phế liệu, cửa hàng dọc tuyến quốc lộ vì theo hắn, những nơi này thường có nhiều tiền mặt nên dễ gom.

Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào sáng sớm ngày 10/5/2001 tại trạm phế liệu ven Quốc lộ 106, sau khi chạy xe đạp vòng quanh để điều nghiên, Biện Huống và Lạc Liên Thuận lặng lẽ bò đến bên tường để khoét vách và xông vào trong lúc cả nhà bất ngờ, dùng con dao thái thịt to bản sát hại 3 người rồi nhanh chóng biến mất theo lối vào. Tiếp đó, thi thoảng trong khu vực lại rộ lên thông tin về 1 chủ bãi phế liệu vừa bị sát hại hoặc án mạng liên quan đến bác sĩ của phòng khám địa phương cùng gia đình... Khoảng 2 giờ sáng 24/10/2001, Biện Huống và Phó Tân Nguyên mò đến quán ăn nhỏ ven Quốc lộ 106 ở huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy do 1 cặp vợ chồng kinh doanh; chỉ trong vòng hơn 10 phút, Phó Tân Nguyên đã đào được cái hố lớn để cả hai chui vào sát hại đôi vợ chồng đang say ngủ, lấy 800 nhân dân tệ. Tiếp đến, đích nhắm của cả hai là trạm thu mua phế liệu lớn nhất ở 1 huyện thuộc tỉnh Hà Nam với tổng cộng 7 người. Mỗi lần xuống tay, "ác quỷ” lại thầm đếm trong đầu: thứ 5, thứ 10, thứ 15... Cảnh sát đã nhận thấy mối liên hệ giữa những vụ án liên hoàn, nhưng sự ranh mãnh của Biện Huống lại khiến họ bất lực. Từ tháng 11/2001 đến tháng 01/2002, trung bình hơn 2 ngày, Biện Huống lại giết 1 người, khiến nhiều gia đình tan nát đôi khi chỉ vì một nhát dao.

Quá trình điều tra, từ dấu vân tay trên những con dao thái thịt to bản vứt tại hiện trường, cuối cùng Phó Tân Nguyên sa lưới song vẫn cương quyết không khai ra đồng phạm. Nhưng so sánh dấu giày để lại hiện trường, cuối cùng Biện Huống cũng bị bắt trong lúc đang đánh bi-da và đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Chỉ trong vòng hơn 1 năm, từ 2001 - 2002 hắn đã thực hiện 21 vụ án, giết chết 41 người vô tội, làm bị thương nặng 6 người và cướp số tài sản trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ.

Phải mất hơn 2 tiếng chủ tọa phiên tòa mới tuyên xong bản án. Cuối cùng nhóm "ác quỷ” Biện Huống, Phó Tân Nguyên, Lạc Liên Thuận bị kết án tử hình, thi hành vào tháng 10/2003.

NGUYỄN XUÂN (theo thepaper.cn, Toutiao)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-ngay-den-toi_183837.html